Thứ Hai tuần 28 Thường niên
Suy niệm Rô-ma 1:1-7
Tôi là Phao-lô…
được gọi làm tông đồ và dành riêng để loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa. (Rô-ma 1:1)
Đã từ
lâu, thư thánh Phao-lô gửi tín hữu Rô-ma được coi là một kiệt tác thần học,
nhưng điều ấy dường như lại có thể khiến
người ta phải e sợ. Vậy khi tìm hiểu và
học hỏi thư Rô-ma trong ít tuần lễ tới, chúng ta cứ coi như đây là bức thư được
viết do một người bình thường, chứ không phải như một thiên khảo luận thần học và tôn giáo.
Thánh
Phao-lô đã viết thư gửi tín hữu Rô-ma khi ngài đang ở Cô-rin-tô, có lẽ vào năm
57 hoặc 58 sau công nguyên. Ngài chuẩn bị
quyên góp những tặng phẩm do các Ki-tô hữu gốc dân ngoại ở Ma-kê-đô-ni-a và
A-kai-a, để giúp đỡ giáo hội Giê-ru-sa-lem đang gặp khó khăn về tài chánh. Lúc ấy ngài đã xếp chương trình xuống tàu đi
Rô-ma, tại đó ngài hy vọng sẽ thiết lập một hậu cần điều hành giúp cho một chuyến
hành trình truyền giáo tại Tây-ban-nha (Rô-ma 15:26-33). Thánh Phao-lô không đích thân rao giảng Tin Mừng
tại Rô-ma, cho nên ngài viết thư này để tự giới thiệu, hy vọng gây được tình bạn
với Ki-tô hữu Rô-ma và được họ trợ giúp cho công cuộc truyền giáo của ngài.
Vậy
thánh Phao-lô đã tự giới thiệu thế nào?
Bằng cách nói lên Tin Mừng ngài đã công bố. Ngài viết về việc Thiên Chúa đã giúp cho mọi
người được hòa giải với Người nhờ ơn đức tin (Rô-ma 3 – 5). Ngài viết về sự sống trong Thánh Thần mà Chúa
Giê-su đã đem lại cho chúng ta nhờ thập giá và sự phục sinh của Chúa (7 –
8). Rồi ngài viết về cả người Do-thái lẫn
dân ngoại đều được biết Thiên Chúa và vào thiên đàng (3:9-11). Theo một ý nghĩa, thư Rô-ma cho chúng ta đọc được
tâm trí của thánh Phao-lô. Nó cho thấy vị
tông đồ vừa là một tư tưởng gia thâm sâu vừa là một tín hữu nhiệt thành và nó
chỉ đường cho chúng ta theo gương ngài.
Khi đọc
hết thư Rô-ma trong vài tuần tới, bạn hãy cầu xin Chuía Thánh Thần giúp bạn đón
nhận tình yêu Thiên Chúa là nền tảng cho các đề tài chính trong thư. Thư này mang sứ điệp giúp thay đổi hằng triệu
người trong suốt hai thiên niên kỷ. Đó
là một sứ điệp không khi nào mất đi sức mạnh biến đổi chúng ta khi chúng ta biết
rằng “không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa
thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta”
(Rô-ma 8:39)!
“Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã phán dạy con qua
Kinh Thánh. Lạy Chúa Thánh Thần, xin mở
tâm hồn con để tình yêu Thiên Chúa thấm nhập tận đáy tâm hồn con!”