Thứ Năm tuần 28 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 130:1-6

 

Hồn tôi trông chờ Chúa.  (Thánh Vịnh 130:6)

 

          Bạn có biết là trong khu giải trí Disneyland có một tiệm ăn với danh sách chờ đợi mười bốn năm trời không?  Hầu hết chúng ta chẳng chịu chờ đợi lâu để mua được cái vé xem vở kịch được trình chiếu tại Broadway, chứ đừng nói chi một bữa ăn ngon!  Có lẽ chúng ta đã quen với việc chờ đợi thêm ít phút ở nhà vệ sinh, hoặc cho cái lò vi sóng chấm dứt, hoặc một chuyến xe buýt sắp tới.  Lại nữa, với những tiến triển của các dụng cụ như điện thoại, chúng ta có nhiều cách để khỏa lấp thời gian giúp chúng ta quên hẳn đi việc chờ đợi.  Nhưng đó không phải là thứ chờ đợi tác giả Thánh Vịnh nói đến hôm nay.

          Tất cả chúng ta đều cảm nghiệm Chúa nhậm lời cầu nguyện của chúng ta không phải vào những thời khắc chúng ta mong muốn.  Cho nên đó là điều tự nhiên nếu chúng ta cảm thấy mình đã cầu xin một điều gì từ lâu mà sao vẫn chưa thấy Chúa can thiệp.  “Nếu Chúa là Thiên Chúa toàn năng, thì sao con lại phải đợi Chúa thật lâu như vậy?”  Mặc dù lời này khá giống với tâm tình trong Đáp ca hôm nay, nhưng lối trông chờ thiếu kiên trì và chán nản này có lẽ không phải là ý của tác giả Thánh Vịnh hôm nay.

          Vậy nếu chờ đợi Chúa không có nghĩa là cứ ngồi đấy mà kêu trách một cách thiếu kiên nhẫn, thì thế nào mới thực sự là chờ đợi?  Trước hết, nó có nghĩa là tin rằng Chúa luôn nhân lành và thời giờ của Người luôn hoàn hảo.  Nó có nghĩa là thưa với Chúa:  “Lạy Chúa, Chúa biết rõ.  Đời sống con ở trong tay Chúa”.  Nó cũng có nghĩa là hãy mở to mắt và đừng để mình bị chi phối hoặc lo lắng đến độ quên luôn cả chính việc chờ đợi nữa.

          Ngay bây giờ bạn thử chờ đợi đi.  Hãy bắt đầu bằng cách nhớ lại lòng trung thành của Chúa.  Hãy tự nhủ là bạn sẽ đặt tin tưởng vào Người, bất kể Người chậm trễ tới bao lâu.  Rồi bạn hãy kể ra những điều bạn đang chờ đợi Người hành động.  Hãy làm một danh sách dài và đặc biệt bao nhiêu như bạn muốn.  Có lẽ bạn hãy viết xuống nữa.  Bây giờ trong tư thái an bình và tin tưởng, bạn hãy đem từng điều một mà thưa với Chúa:  “Lạy Chúa, con xin Chúa làm điều này.  Con tin tưởng Chúa sẽ làm thế nào cho tốt nhất và con cũng biết Chúa sẽ làm sao cho đúng lúc.  Trong tín thác, con chờ được thấy điều Chúa sẽ làm”.  Rồi bạn cứ đi làm công việc hằng ngày như thường lệ, tin vào lòng nhân lành, đức khôn ngoan và kế hoạch của Chúa.

 

          “Lạy Chúa, con sẽ chờ đợi trong niềm tín thác, để được thấy điều Chúa sẽ thực hiện”.