Thứ Sáu tuần 28 Thường niên
Suy niệm Lu-ca 12:1-7
Anh em phải coi
chừng.
(Lu-ca 12:1)
Giả
hình giả bộ, không tin, có những xét đoán trong lòng, thù hận, ham muốn, mọi thứ
ước muốn căn bản – cuối cùng tất cả sẽ được đem ra ánh sáng và được công bố
trên mái nhà (Lu-ca 12:3). Tư tưởng này
có thể làm cho bạn hoảng hốt. Tất cả
chúng ta đều có những tội lỗi mà mình hy vọng sẽ không khi nào bị lộ ra. Như A-đam và E-va, chúng ta cố giấu diếm những
điều làm cho mình phải hổ thẹn và cảm thấy có tội.
Nhưng
Chúa Giê-su đã đến để mang tin vui chứ không phải tin xấu. Tin vui hôm nay, đó là bạn thật quý giá trước
mặt Chúa. “Anh em còn quý giá hơn muôn
vàn chim sẻ” (Lu-ca 12:7). Nếu Chúa biết
và quý trọng từng con chim sẻ, mặc dù chúng được bán ngoài chợ với giá bèo, thì
Người còn biết và chăm sóc cho bạn hơn thế chừng nào! Người yêu thương bạn và trân quý bạn đến độ bạn
không cần phải giấu mặt tránh né Người.
Người biết bạn từng ly từng tí, thế mà Người vẫn yêu thương bạn với tình
yêu vĩnh cửu.
Cho nên
bạn đừng sợ Chúa. Đừng bao giờ. Trái lại, hãy tìm biết Chúa. Hãy dành thì giờ ở với Chúa. Khi tham dự Thánh lễ, bạn hãy cảm tạ Người vì
Người đã đón tiếp bạn vào trong nhà Người và trong sự hiện diện của Người. Hãy hăm hở nghe lời Người qua Kinh
Thánh. Nếu bạn chưa hiểu, hãy cầu xin
Chúa Thánh Thần giúp đỡ bạn. Trong lúc
thinh lặng sau rước lễ, bạn hãy xin Người cho bạn được nếm thừ tình yêu của Người. Hãy tin là Người rất vui nhậm lời cầu xin của
bạn vì Người rất thích bạn.
Càng
tìm biết Chúa và tình yêu Người dành cho bạn, thì tình yêu ấy sẽ xua tan đi mọi
sợ hãi (1 Gio-an 4:18). Bạn vẫn phải
“coi chừng”, nhưng không phải với thái độ lo lắng của một người sống lẩn
tránh. Trái lại, bạn sẽ canh chừng những
tư tưởng trong lòng có thể làm phai nhạt mối tương quan với Chúa. Rồi khi bạn thấy có điều gì đó, bạn sẽ lập tức
đem nó ra dưới ánh sáng của Chúa thay vì cố giấu diếm. Bạn sẵn sàng đối phó với nó ngay bây giờ, dưới
ánh sáng tình yêu của Chúa, chứ không để cho nó bị công bố cho mọi người biết
vào ngày tận thế.
Vậy bạn
hãy để Chúa cho bạn thấy Người có thể làm rất nhiều cho bạn và cách Người làm dễ
thương và êm đềm như thế nào. Bạn rất
quý giá trước mặt Người!
“Lạy Cha, xin Cha lấy tình yêu lớn lao Cha
dành cho con mà thay thế nỗi tủi hổ và sợ hãi của con”.