Thứ Sáu tuần 29 Thường niên

Suy niệm Rô-ma 7:18-25

 

Tôi thật là một người khốn nạn!  (Rô-ma 7:24)

 

          Người ta thật dễ dàng nghĩ thánh Phao-lô là một siêu anh hùng có quyền lực giúp ngài bất khuất và tránh được mọi tội lỗi cũng như cám dỗ.  Nhưng khi viết thư tự giới thiệu mình với cộng đoàn tín hữu Rô-ma, thánh Phao-lô dường như thành thực và tự thú một cách bất ngờ:  Tôi chỉ là một kẻ tội lỗi khốn nạn.  Tôi cố gắng mà vẫn thất bại.  Cảm tạ Thiên Chúa về lòng thương xót của Người!  Chắc chắn ngài không phải như một chiến hữu thiêng liêng  hay một nhà lãnh đạo vĩ đại.  Thay vì đánh bóng hình ảnh mình, ngài lại chú tâm vào sự yếu đuối và những thất bại của mình.

          Có lẽ thánh Phao-lô đã có rất nhiều lý do để làm việc này.  Đây nhất định là một phương sách tốt giúp cho việc rao giảng Tin Mừng được hữu hiệu:  hãy giữ thái độ khiêm tốn để nhắc nhở bạn rằng bạn cũng giống như mọi người khác thôi.  Có thể bạn đã trình bày mọi sự dài thêm một chút để làm rõ hơn điều bạn muốn nói.  Nhưng với thánh Phao-lô, đây quả thực không phải là một chiến thuật hoặc phóng đại hay khiêm nhượng giả tạo, mà là ngài rất thành thực.

          Thánh Phao-lô, một người rao giảng Tin Mừng gan dạ, không mệt mỏi xây dựng Giáo Hội, một học giả sáng giá và “không có gì đáng trách” theo Lề Luật, ngài đã luôn thận trọng để chắc chắn làm cho Thiên Chúa được vinh hiển trong cuộc đời mình (Phi-líp-phê 3:6).  Ngài ý thức những điều Chúa Giê-su đã làm cho ngài và Chúa còn tiếp tục làm qua ngài, nên ngài cũng muốn cho mọi người biết việc ấy.  Thánh Phao-lô xác tín rằng ngài đã được nên công chính nhờ ân sủng Chúa chứ không phải nhờ nỗ lực riêng của ngài.  Ngài biết dù có làm bao nhiêu việc “anh hùng” đi nữa, thì cũng chỉ là nhờ ơn Chúa nên ngài mới có thể đứng vững trước mặt Chúa và không mắc tội hay bị lên án.  Chỉ ân sủng mới có thể giúp ngài thắng được tội lỗi.  Chỉ ân sủng mới bảo đảm được đức khiêm nhường của ngài.

          Thánh Augustinô dạy chúng ta điều tương tự.  Ngài hỏi:  “Bạn muốn nên vĩ đại không?  Thì cứ bắt đầu từ điều nhỏ nhặt nhất.  Bạn muốn xây dựng một tòa nhà cao ngất không?  Trước hết hãy nghĩ tới nền móng là đức khiêm nhường.  Công trình càng cao, nền móng càng phải đào thật sâu” (Bài giảng về Tân Ước XIX, 2).

          Cả thánh Augustinô lẫn thánh Phao-lô đều mau mắn cho thấy siêu anh hùng chính là Chúa Giê-su.  Cả hai vị đều bảo đảm với chúng ta rằng dù chúng ta có là kẻ tội lỗi ngập đầu hay một thánh nhân chính trực nhất, chúng ta hết thảy đều mắc nợ ân sủng Thiên Chúa trong Đức Giê-su Ki-tô.  Người là Đấng duy nhất đáng cho chúng ta ngợi khen.

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban ân sủng.  Mọi sự con là, con có và con làm đều tuôn trào từ lòng nhân lành của Chúa”.