Thứ Năm tuần 33 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 19:41-44

 

Ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm.  (Lu-ca 19:44)

 

          Một số những “cuộc viếng thăm” của Chúa khó mà mất được.  Chúa đã hiện ra với ông Mô-sê ở giữa bụi gai bừng cháy.  Các thiên sứ cho ông Da-ca-ri-a và Mẹ Ma-ri-a thấy kế hoạch của Thiên Chúa.  Trên đường đi Đa-mát, Sa-un đã bị đánh ngã do một ánh sáng làm mù mắt.

          Đó là những cuộc viếng thăm đặc biệt, nhưng Chúa thường đến với chúng ta trong những cách thức tinh tế hơn.  Có thể Người viếng thăm bạn qua xác tín nhẹ nhàng về tội lỗi làm cho bạn thống hối và quyết chí sống theo cách sống mới.  Có thể Người đến qua việc thúc đẩy bạn làm một điều bạn chưa từng làm trước đây.  Có thể Người thì thầm vào tai bạn một tư tưởng, một soi sáng, hay một ước ao cứ lẩn vẩn suốt ngày hoặc suốt tuần lễ.  Hay có thể Người ban cho bạn một bảo đảm thầm lặng đến trong những giờ tỉnh dậy ban đêm.

          Nhưng Chúa rất thường “viếng thăm” chúng ta qua Kinh Thánh.  Có thể một đoạn Kinh Thánh trong Thánh lễ làm dâng lên trong tâm hồn bạn niềm hy vọng hay phấn khởi.  Hoặc có lẽ một câu hay một đoạn Kinh Thánh hoặc chỉ một chữ đã gây chú ý, làm như chính Chúa nhấn mạnh đến nó cho bạn.

          Nếu cảm nghiệm thấy bất cứ điều nào trong những điều nói trên, bạn hãy dừng lại một lúc.  Hãy nghĩ đến những cảm xúc nào Chúa khuấy lên trong bạn.  Hãy nhận biết những tư tưởng nào đến trong đầu.  Chúa muốn nói gì với bạn?  Đây có thể là một cuộc “viếng thăm” của Chúa!

          Tuy nhiên bạn đừng chỉ vui với cuộc viếng thăm này.  Bạn hãy hồi đáp!  Hãy ghi nhận cuộc viếng thăm ấy bằng cách viết xuống:  “Lạy Chúa, con nghĩ Chúa đang nói điều… với con”.  Có thể bạn hãy ghi lại một cột gồm những điều bạn nghĩ Chúa muốn đặt vào trong tâm hồn bạn.  Rồi bạn hãy thử nghiệm với những điều đã ghi, đáp lại hết sức có thể theo những cách chúng xảy ra cho bạn.  Chúa còn vui hơn nữa khi bạn đáp lại thay vì chỉ viết xuống.  Hãy nhận lấy những cơ hội nho nhỏ về những gì bạn nghĩ là Chúa soi sáng cho bạn.  Bạn sẽ biết mình đang đi đúng đường nếu bạn bắt đầu cảm nhận được sự bình an hoặc niềm vui.

          Chúa Giê-su đến với chúng ta trong thân xác loài người để cho chúng ta thấy Người rất muốn kết hiệp với chúng ta.  Người đặt Thánh Thần của Người trong chúng ta để chúng ta có thể nhận ra Người đang đến.  Vì óc sáng tạo của Chúa không giới hạn, nên cách thức Người đến cũng vô hạn.  Nhưng một điều không hề thay đổi, đó là Người rất vui khi đến với bạn.

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã tỏ ra cho con biết sự hiện diện của Cha.  Xin dẫn dắt con theo chân lý của Cha và xin hướng dẫn con hôm nay và mọi lúc”.