Thứ Sáu tuần Bát Nhật Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 21:1-14

 

Chúa đó!  (Gio-an 21:7)

 

          Thực là một thời gian hoang mang đối với cuộc đời các môn đệ!  Rõ ràng họ đã theo Chúa Giê-su trên đường đi tới thập giá, rồi lại nghe người ta báo cáo là Chúa đã sống lại rồi.  Sau đó Người bất thần ở giữa họ, nói những lời an ủi và ban truyền sứ mệnh, nhưng rồi Người lại biến đi nhanh chóng như khi Người hiện đến.  Vậy tiếp theo là gì đây?

          Không lạ gì một số người trong họ đã trở lại làm nghề chài lưới, một công việc đã ổn định.  Nhưng sau một đêm dài, họ chẳng bắt được gì.  Rồi một người khách lạ từ trên bờ hồ lớn tiếng gọi, bảo họ phải thả lưới chỗ nào.

          Gio-an là người đầu tiên đã viết xuống việc nhận ra Chúa khiến cho mọi người chú ý:  Chắc chắn đúng là Chúa rồi!  Khẳng định của ông Gio-an đem lại tự do cho Si-môn Phê-rô mặc dù ông ấy vẫn chưa chắc chắn mình sẽ được tha thứ về tội phản bội Thầy, nên ông ấy đã nhảy lên bờ và vội vã đến với Chúa Giê-su.  Ông sẽ nhận được từ nơi Người sự an tâm bảo đảm mà ông rất cần đến.  Bạn thử tưởng tượng xem ông Phê-rô sẽ cảm thấy mất mát như thế nào nếu như không có lời khẳng định tin tưởng của Gio-an về Chúa Giê-su!

          Chúng ta cũng thường được mời gọi hãy cùng nhau đóng vai trò của ông Gio-an trong câu chuyện Tin Mừng hôm nay.  Vì lòng yêu mến Chúa Giê-su, chúng ta có thể nhận ra Người đang hoạt động.  Thường thì dễ dàng nhận ra Người hoạt động nơi kẻ khác hơn là nơi chính cuộc đời mình.  Rồi khi nhận ra như vậy, chỉ cho người khác thấy là tùy ở chúng ta.  Một người bạn có thể chỉ chú trọng đến việc anh ta đã kiệt lực rồi, còn chúng ta thì lại có thể thấy được Chúa Thánh Thần đang ban cho anh ân sủng để anh tiếp tục vững tiến.  Khi chúng ta nói:  “Tôi thấy Chúa hoạt động trong anh” là chúng ta đang đem lại cho người bạn chúng ta sức mạnh và sự khích lệ.

          Cũng vậy, những anh chị em tín hữu khác có thể thấy Chúa Ki-tô nơi chúng ta rõ ràng hơn chính chúng ta có thể thấy.  Ngần ngại sợ là mình kiêu căng, có thể chúng ta sẽ coi thường điều tốt người khác nhận thấy nơi chúng ta.  Nhưng nếu chúng ta coi thường, chúng ta sẽ liều mình chối bỏ công việc đích thực của Chúa nơi chúng ta.  Chúng ta có thể đánh mất đường lối Chúa Giê-su muốn củng cố và khích lệ chúng ta.

          Vậy bạn hãy ráng giúp cho một người thân hay người bạn làm tấm gương chiếu tỏa hình ảnh Chúa hôm nay.  Bạn giúp họ nhận thấy hình ảnh Chúa Ki-tô hiện ra qua cuộc sống họ.  Bạn hãy làm như Gio-an hôm nay và loan báo:  “Chúa đó!”

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đang đứng trên bờ cuộc sống con.  Xin Chúa mở mắt con để con nhận ra Chúa, và mở lòng con đề con chia sẻ Chúa với anh chị em Chúa yêu thương”.