Thứ Hai tuần II Phục
Sinh
Suy niệm Công Vụ
Tông Đồ 4:23-31
Ai nấy đều được tràn đầy Thánh Thần và bắt đầu mạnh dạn nói
Lời Thiên Chúa. (Công Vụ Tông Đồ 4:31)
Chỉ sau khi được tràn đầy Thánh Thần trong ngày lễ Ngũ Tuần,
ông Phê-rô và các Tông Đồ mới cảm thấy đủ tự tin để chia sẻ Tin Mừng và mời gọi
người ta gia nhập Giáo Hội. Chỉ khi ấy
các ngài mới cảm thấy được thúc giục hãy đi vào thế giới rao giảng Tin Mừng với
thái độ hoàn toàn phó thác của những kẻ biết mình đã được cứu chuộc một cách kỳ
diệu và được yêu thương trọn vẹn cũng như vô điều kiện.
Cũng vậy, chỉ sau khi được đầy tràn Thánh Thần, các Tông Đồ
mới lại quyết định tiếp tục rao giảng bất chấp đe dọa bách hại và cả đến cái
chết nữa. Thay vì ru rú ở trong nhà để
tránh bị bắt bớ, họ đã trở lại đường phố, tin rằng Thiên Chúa ở với họ.
Anh chị em, mọi sự tùy thuộc vào Thánh Thần! Trong Tông huấn về Rao giảng Tin Mừng trong
thế giới hôm nay, Đức Phao-lô VI nói với chúng ta: “Chúa Thánh Thần là tác nhân chính của việc
rao giảng Tin Mừng. Chính Người thúc
giục mỗi cá nhân chúng ta hãy công bố Tin Mừng, và cũng chính Người, Đấng ngự
trong cõi thâm sâu các lương tâm, làm cho lời cứu độ được người ta đón nhận và
thấu hiểu”.
Rao giảng Tin Mừng là sứ mệnh của Giáo Hội. Điều ấy cũng có nghĩa đó là sứ mệnh của chúng ta nữa. Thực là điều an ủi khi biết rằng sứ mệnh này
nhất định không phải là một gánh nặng!
Thật khích lệ khi biết rằng chúng ta có Chúa Thánh Thần ở với chúng ta. Thật là đầy sinh lực khi biết rằng Người sẽ
luôn luôn ban cho chúng ta mọi điều cần thiết để chu toàn tác vụ, ngay cả sự
mạnh dạn để bước ra và cố gắng!
Vậy bạn còn đợi chờ gì nữa?
Không những bạn có tin tốt nhất để chia sẻ trong thế giới, mà bạn còn có
Chúa Thánh Thần giúp bạn chia sẻ tin ấy nữa!
Cha Tom Forrest, một vị rao giảng Tin Mừng, nói với chúng ta: “Ơn cứu độ đã đến, và do kế hoạch kỳ lạ và
tuyệt vời của Thiên Chúa, chúng ta lại là những sứ giả của ơn cứu độ ấy! Chúng ta đã được Chúa sai đi để đem sứ điệp
tốt nhất chưa bao giờ được loan truyền, rồi công việc của chúng ta là đem tin
ấy đến không phải cho một quốc gia nào đó mà thôi, nhưng cho mọi loài thọ tạo
và mọi đất nước trên toàn thế giới”.
“Lạy Chúa, xin cho con được đầy tràn Thánh
Thần Chúa như Chúa đã ban cho các Tông Đồ.
Xin để Thánh Thần thúc đẩy con, lay động con, soi sáng cho con, làm cho
con sống động và giúp con hành trang lên đường gieo rắc Tin Mừng của Chúa”.