Thứ Ba tuần VII Phục Sinh
Suy niệm Gio-an 17:1-11
Sự sống
đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết
Đấng Cha đã sai đến, là Giê-su Ki-tô.
(Gio-an 17:3)
Trong lời nguyện tuyệt vời này của Chúa Giê-su, chúng ta
thoáng thấy được một chút vĩnh cửu:
không phải là tiếng đàn cầm hay trang hoàng lộng lẫy, nhưng là sự thân
mật với Thiên Chúa. Chúng ta cũng chẳng
cần phải đợi cho tới khi chết mới cảm nghiệm được điều này. Chúa Giê-su biết chúng ta quá rõ và Người
cũng mong chờ chúng ta biết Người nữa, để tình yêu của Người bắt đầu biến đổi
chúng ta ngay ở đây và trong lúc này.
Người thưa với Chúa Cha:
“Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con, con đã cho họ
biết danh Cha”. Nhưng thánh danh ấy là
gì mà lại chiếu tỏa từ Chúa Giê-su?
Thánh Gio-an đã nói đi nói lại với chúng ta trong thư của ngài về thánh danh
ấy: “Thiên Chúa là tình yêu” (1 Gio-an
4:16). Với Ba Ngôi, Thiên Chúa đời đời ở
trong mối tương quan yêu mến và kính trọng lẫn nhau giữa Cha, Con và Thánh
Thần. Giờ đây Thiên Chúa mời gọi chúng
ta hãy bước vào chính mối tương quan phong phú này.
Đây là sức mạnh của mặc khải Thiên Chúa! Khi nghiên cứu thế giới tự nhiên, các khoa học
gia và triết gia đã có thể kết luận hợp lý rằng có một Đấng Tạo hóa khôn ngoan
và uy quyền. Họ cũng có thể khám phá ra
luật luân lý Chúa đã đặt trong con người.
Nhưng khảo cứu và triết lý một mình không thể đưa chúng ta đi vào một
cuộc tiếp cận cá nhân với Đấng Tạo hóa.
Duy chính Thiên Chúa mới có thể mở mắt chúng ta để chúng ta nhận biết
tình yêu của Người. Chỉ Người mới có thể
nói cho chúng ta biết Người đã sai Con Một đến cứu chúng ta khỏi tội lỗi và đem
chúng ta về với Người. Cũng tốt nếu vận
động trí óc, đụng độ những vấn đề các học giả đang xem xét. Nhưng mặc khải về Thiên Chúa là tình yêu sẽ
đặt mọi khám phá uyên bác về Chúa dưới một ánh sáng mới mẻ và vinh quang hơn.
Tối nay bạn hãy nhìn lại ngày sống với con mắt đức tin,
dưới ánh sáng Chúa Thánh Thần. Bạn hãy
nhìn vào những dấu chỉ lạ lùng Chúa ban cho bạn để nhận ra tình yêu cao cả của
Người. Có lẽ bạn đã thoáng thấy Người
qua thiên nhiên, trong những lời Kinh Thánh, trong sự quảng đại của một người
bạn hoặc trong sự phấn khởi để làm điều bạn chưa hoạch định. Bạn hãy vui với những thoáng nhìn ấy, nhưng
đừng dừng lại ở đó. Hãy đón nhận mỗi
thoáng nhìn ấy như lời mời gọi bạn làm cho tình bạn với Chúa càng thêm sâu xa
hơn nữa.
“Lạy Chúa Giê-su, thánh danh Chúa là Tình
Yêu. Lòng từ bi của Chúa đã đến với con
qua nhiều cách, nhưng điều con cảm tạ Chúa nhất, đó là đặc ân và niềm vui được
biết Chúa”.