Thứ Tư tuần 10 Thường niên
Suy niệm Mát-thêu 5:17-19
Thầy đến
không phải là để bãi bỏ (Luật Mô-sê), nhưng
là để kiện toàn. (Mát-thêu 5:17)
Các lực sĩ môn nhảy cao phải đối phó với một việc dễ làm
nản lòng, là làm sao xoay toàn thân thể ở bên trên đà ngang để có thể hạ xuống
đất trên hai chân chứ không phải là đầu.
Từ mặt đất nhìn lên thấy như gót chân họ thực sự không thể vượt trên
thanh đà ngang được. Thế mà họ đã làm
được. Cái đà ngang trong bài đọc hôm nay
hình như cũng được đặt lên quá cao. Vậy
mà Chúa Giê-su vẫn muốn chúng ta phải tuân thủ tất cả lề luật. Người muốn chúng ta sống cuộc sống trong sạch
và công chính. Người muốn chúng ta phải
hoàn hảo như Cha trên trời là Đấng hoàn hảo (Mát-thêu 5:48).
Điều ấy có thể làm được chứ! Mặc dù cái đà ngang xem ra quá cao ở nơi bạn
đứng, nhưng Chúa Giê-su không khi nào đưa ra những việc chúng ta không thể thực
hiện được. Người cũng chẳng bao giờ để
mặc chúng ta tự mình phải làm hết sức có thể.
Người hứa với chúng ta: “Thầy
luôn ở với anh em” (Mát-thêu 28:20). Người
ở với chúng ta để nâng đỡ chúng ta.
Người ở với chúng ta để cho chúng ta thấy được ý nghĩa của lề luật, chỉ
là để yêu mến Thiên Chúa và yêu thương người khác (Lu-ca 10:27).
Bạn đừng bao giờ quên là Chúa Giê-su ở với bạn để dạy dỗ
bạn ngày này sang ngày khác. Có lẽ qua
một câu Kinh Thánh bạn đã đọc. Qua một ý
lực nảy sinh trong bạn, thúc giục bạn hãy khích lệ một người bạn đang phải phấn
đấu hoặc đem đến cho người láng giềng đau yếu một bữa ăn. Người ở với bạn khi lương tâm bạn lóe sáng,
giục giã bạn đi tới giây phút thống hối.
Bạn hãy để ý! Hầu hết đó đều là
những lúc Chúa Giê-su đang dạy dỗ bạn.
Khi bạn hướng lòng về với Người, khi bạn cố gắng tuân giữ lệnh truyền
của Người, thì Người ở với bạn để giúp đỡ bạn, đổ xuống trên cuộc sống bạn hết
ơn này tới ơn khác.
Chúa Giê-su cũng ở với bạn để tha thứ khi bạn sa ngã. Lòng ích kỷ của bạn, hoặc giận dữ, tham lam
hay những lỗi phạm lặt vặt của bạn chẳng có gì là ngạc nhiên đối với Người cả! Người sẽ luôn tha thứ và cất đi ngay những lúc
Người dạy dỗ bạn. Người ở với bạn để làm
cho bạn được tràn đầy tình yêu của Người nhiều hơn nữa, để bạn thấy mình được
thêm năng lực mà giữ các điều răn của Người.
Người ở với bạn để ban cho bạn sự khôn ngoan và hiểu biết mà thi hành
các điều răn ấy. Chúa Giê-su đã không
đặt tiêu chuẩn quá cao cho bạn đến nỗi bạn không thể làm được. Nhưng Người đặt quá cao là để cho thấy Người
có thể đưa bạn lên cao như thế đấy!
“Lạy Chúa Giê-su, xin cho con được tràn đầy
tình yêu của Chúa hơn và ban cho con hôm nay ơn biết sống theo lời Chúa dạy”.