Thứ Hai tuần 11 Thường niên
Suy niệm 1 Vua 21:1-16
Xin vua
đứng dậy và chiếm đoạt vườn nho của Na-vốt.
(1 Vua 21:15)
Chỉ nghĩ tới cách thức hoàng hậu I-de-ven và vua A-kháp đối
xử với Na-vốt cũng có thể làm cho bạn sôi máu lên rồi. Thật là một bất công tày trời! Họ hoàn toàn không nhìn nhận quyền lợi của
ông và dùng thủ đoạn tố cáo gian dối sách động một đám lâu la giết người để
tiêu diệt ông. Âm mưu của họ đã thành
công. Na-vốt bị xử tử và A-kháp với
I-de-ven đã chiếm đoạt được những gì họ muốn.
Thật đáng buồn, Na-vốt là một trong số biết bao nhiêu nạn
nhân đã sống công chính trong Kinh Thánh.
Bạn hãy nghĩ đến U-ri-gia bị đoạt mất vợ là bà Bát-sê-va và cả chính
mạng sống của ông nữa. Bạn cũng hãy nghĩ
tới Giu-se bị các anh bán đi làm nô lệ chỉ vì một món quà đặc biệt cha cậu đã
cho cậu. Hoặc bạn hãy nghĩ đến ông
Gio-an Tẩy Giả mất mạng vì cơn ghen bừng bừng của Hê-rô-đi-a và nỗi sợ hãi của
Hê-rốt.
Dù có những khác biệt trong các câu chuyện ấy. chúng hết
thảy đều có một mẫu số chung, là báo trước sự đau khổ và cái chết của Chúa
Giê-su, nạn nhân công chính tối thượng.
Dĩ nhiên Chúa Giê-su tự nguyện đền tội thay cho chúng
ta. Khi các nhà lãnh đạo tôn giáo khuấy
động công chúng chống lại Chúa Giê-su vì họ sợ người Rô-ma, thì Chúa Giê-su đã
không biện hộ cho mình. Ngay cả khi bị
bắt và bị đánh đập, Người cũng tự
nguyện chấp nhận. Người đã thí mạng sống
vì chúng ta. Không ai cướp đi được mạng
sống ấy.
Bạn hãy nghĩ đến tất cả những lần Chúa Giê-su tỏ ra như là
người tôi tớ: rửa chân các môn đệ, nuôi
dưỡng đám đông dân chúng thay vì đòi họ phải tôn thờ mình, tha thứ thay vì xét
xử. Người đã làm tất cả những điều ấy là
để cứu chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết.
Khi sống đời khiêm nhường và vâng phục, Chúa Giê-su đã cho
chúng ta thấy một lối sống mới: không
mánh mung để có được những gì chúng ta muốn mà kẻ khác lại phải trả giá, không
lạm dụng quyền thế đối với người khác, nhưng tìm cách phục vụ người khác và đưa
họ lên chứ không đạp họ xuống đất đen.
Chúa Giê-su đã chiến thắng tội lỗi chúng ta bằng cách phục
vụ, ngay cả đến giọt máu cuối cùng. Hết
thảy chúng ta có thể theo Người bằng cách tự nguyện chọn phục vụ hôm nay. Chúng ta giờ đây hãy quyết định chống lại cám
dỗ lừa gạt hoặc dụ dẫm chúng ta chiếm đoạt những gì chúng ta muốn. Hãy hết lòng sống cho những người chung quanh
chúng ta, đối xử với mọi người cách công bình và yêu thương!
“Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa vì khi
chấp nhận cuộc Thương khó và cái chết, Chúa đã chiến thắng thần chết và dạy
chúng con biết phải sống như thế nào!”