Thứ Hai tuần 14 Thường niên
Suy niệm Hô-sê 2:16-18,21-22
Ta sẽ lập
với ngươi một hôn ước vĩnh cửu. (Hô-sê
2:19)
Bạn có để ý rất nhiều dịch vụ buôn bán đã bắt đầu phục vụ
“24/7” không? Điều này có nghĩa là lúc
nào họ cũng sẵn sàng, bất cứ giờ nào mỗi ngày.
Ý niệm đã trở thành quen thuộc, vì người ta muốn biết mình có thể mua
bán bất cứ giờ nào họ muốn hoặc cần.
Phải, có lẽ điều này cũng không phải là mới mẻ như chúng ta
tưởng đâu. Bởi vì Cha trên trời của
chúng ta đã sẵn sàng giúp đỡ chúng ta 24/7 ngay từ thuở ban đầu tạo dựng
rồi. Trước tiên, khi dựng nên chúng ta,
Thiên Chúa đã hứa sẽ ở với chúng ta và quan phòng cho chúng ta mọi ngày. Ngay cả khi chúng ta quay lưng với Người,
Người cũng đã đi cùng chúng ta ra khỏi vườn địa đàng, dẫn đường cho chúng ta và
kêu gọi chúng ta hãy quay về với Người. Trong
lịch sử, Người còn sai Chúa Con đến sống giữa chúng ta và ban cho chúng ta
chính sự sống của Người.
Vậy điều ấy sẽ làm rõ ý nghĩa việc Thiên Chúa hứa với dân
chúng thời ngôn sứ Hô-sê là Người sẽ “lập hôn ước vĩnh cửu” với họ (Hô-sê
2:19). Dù cho dân chúng đã bắt đầu thờ
bái các thần ngoại của xứ Ca-na-an, Thiên Chúa cũng sẽ không bỏ rơi họ. Dù họ có quên rằng Người là Đấng quan phòng
của họ, thì Thiên Chúa vẫn không khi nào quên họ là những kẻ Người đã hứa chăm
sóc (2:10). Họ có thể cần một thời gian
trong sa mạc lưu đày trước khi họ lại nhớ về Người (2:16). Có thể họ cần một biến cố khiến họ phải ê chề
tủi nhục nữa (2:12). Nhưng Thiên Chúa sẽ
không bao giờ ngừng đào tạo và dạy dỗ họ, cho tới ngày nào họ trở thành của riêng
Người và thuộc một mình Người mà thôi.
Hôm nay bạn hãy suy nghĩ về việc Chúa cam kết với bạn. Qua đức tin, bạn hãy công bố rằng bàn tay Chúa
luôn đặt trên bạn. Bạn hãy để lòng trung
thành của Người khuấy động tâm hồn bạn và che chở bạn trong những lúc bị cám
dỗ. Khi bạn cảm thấy yếu đuối, hãy quyết
tâm chạy đến với Người để được thêm sức mạnh và tin tưởng. Làm như vậy, bạn sẽ thấy là Người còn chạy đến
với bạn nhanh hơn cả bạn chạy đến với Người.
Người muốn ôm lấy bạn, chữa lành bạn và làm cho bạn được đầy tràn ơn
lành. Vậy bạn hãy vững vàng trước lời
Chúa hứa hôm nay: Thiên Chúa của tôi sẽ
không bao giờ bỏ tôi.
“Lạy Chúa, Chúa là nơi con nương náu. Con biết Chúa chẳng khi nào bỏ rơi con, vì
thế con tín thác vào lòng trung thành của Chúa.
Con tin rằng Chúa ở với con mọi ngày suốt đời con”.