Thứ Ba tuần 19 Thường niên
Suy niệm Mát-thêu 18:1-5,10,12-14
Nếu anh
em không trở lại và nên như trẻ nhỏ…
(Mát-thêu 18:3)
Về trẻ em có điều gì đó không thể cưỡng lại được. Chắc chắn đó là ý thức ngây thơ vô tội của
chúng. Nhưng cũng có điều gì đó Chúa
muốn chúng ta hãy xét xem.
Chúng ta, những người đã sống vài ba chục năm đều biết khi
phạm lỗi lầm thì giống như thế nào và vì những lỗi lầm trong quá khứ nên phải
đặt ra những ranh giới chung quanh cuộc sống chúng ta. Chọn lựa một nghề nghiệp có nghĩa là đóng cửa
lại trước những cơ hội khác, dù một số cơ hội này có thể còn tốt hơn cho chúng
ta. Những cách thức liên hệ, ngay cả với
những người thân nhất, đều có thể đóng khung trong những mẫu mực rõ ràng khiến
cho sự hồn nhiên và phát triển trong tình yêu không còn chỗ đứng nữa.
Nhưng đối với trẻ em thì không phải như vậy. Tương lai đang mở rộng đón nhận chúng và xem
ra chúng biết rõ điều ấy. Mắt mở to
trước những kỳ diệu, đầy tràn tiềm năng, chúng sẵn sàng thử những cái gì mới mẻ
và dựng nên những điều có thể mới. Không
bị che lấp do dĩ vãng, chúng tự do chạy theo những gì đang nằm trong tương lai.
Đó là tinh thần giống như trẻ em mà Chúa Giê-su muốn ban
cho tất cả chúng ta. Bất kể tuổi tác
chúng ta bao nhiêu, bất kể những chọn lựa cuộc sống nào giới hạn chúng ta,
chúng ta cũng đều có một tương lai sáng lạn và đầy hứa hẹn trước mặt, không
phải chỉ ở trên thiên đàng thôi đâu!
Làm sao điều ấy có thể xảy ra? Là vì Chúa Giê-su có thể phục hồi tâm hồn
chúng ta và nâng cao tâm trí chúng ta.
Càng gần với Người, chúng ta càng thấy mình có thêm năng lực, vì chúng
ta đang lãnh nhận sự sống từ Đấng có tài nguyên bất tận. Càng lắng tai nghe Thần Khí của Người, chúng
ta càng xác tín hơn rằng Thiên Chúa có thể làm thật nhiều hơn cả chúng ta cầu
xin hoặc tưởng tượng, vừa nơi chúng ta vừa qua chúng ta đến nơi người khác.
Chúa Giê-su không muốn bất cứ ai trong chúng ta nghĩ rằng
mình đã quá già, quá thương đau, quá giới hạn, quá bất cứ gì khác. Không ai trong chúng ta bị trói chặt với dĩ
vãng của mình đến độ Thiên Chúa không thể mở ra những cánh cửa tương lai mới
cho chúng ta. Cha trên trời của chúng ta
có những kế hoạch lớn dành cho chúng ta.
Người có một tương lai đầy hy vọng đặt trước mặt chúng ta. Giờ đây chúng ta có muốn chạy đến với tương
lai ấy mang theo tất cả lòng tin tưởng của một em nhỏ hay không là tùy chúng
ta!
“Lạy Chúa Giê-su, trong khi thế gian bảo chúng con “không, bạn không
làm được đâu” thì xin Chúa cho con lắng nghe lời Chúa hứa: “có, con có thể chứ!” Nhờ Thánh Thần Chúa, xin cho con thấy tương
lai sáng lạn và vinh quang mà Chúa đã hoạch định cho con”.