Thứ Năm tuần 27 Thường niên
Suy niệm Lu-ca 11:5-13
Cha
trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao? (Lu-ca 11:13)
Năm mươi năm trước đây, Chân phước Giáo Hoàng Gio-an XXIII
đã khai mạc Công Đồng Vatican II. Bốn
năm sau đó, các giám mục từ khắp nơi trên thế giới đã họp lại để thảo luận xem
người ta phải rao giảng Tin Mừng cho thế giới hiện đại như thế nào. Thế giới đã thay đổi quá nhanh trong vòng một
trăm năm sau Công Đồng
Các nghị phụ Công Đồng cảm thấy những định tín cũ của Ki-tô
giáo cần phải được suy nghĩ lại. Từ ngữ
và phương pháp được sử dụng qua nhiều thế kỷ cần phải được cập nhật hóa để vinh
quang của sứ điệp Tin Mừng có thể tỏa sáng lại.
Trong bài chào mừng khai mạc Công Đồng, Đức Gio-an XXIII nói: “Cốt lõi của giáo lý cổ xưa trong kho tàng đức
tin là một chuyện, còn phương thức để trình bày giáo lý ấy lại là chuyện khác”.
Đức Giáo Hoàng Gio-an muốn mở ra mọi cánh cửa của Giáo Hội. Ngài muốn các dân tộc trên thế giới đều có thể
nhìn vào Giáo Hội mà thấy được vẻ đẹp của giáo lý ấy. Ngài cũng muốn mọi người trong Giáo Hội hãy
bước qua những cánh cửa ấy mà gặp gỡ thế giới với thái độ mạnh dạn và tin tưởng
vào Chúa Thánh Thần. Ngài muốn các tín hữu
hãy rao giảng Chúa Giê-su đang ở với chúng ta trong mọi tình huống, ban cho
chúng ta sức mạnh, đức khôn ngoan và sự chữa lành của Người. Ngài dạy, Thiên Chúa không bị hạn chế trong
các nhà thờ chính tòa, các thánh đường hoặc đền thánh. Thiên Chúa ở với chúng ta khi đi làm việc
cũng như tại nhà, ở bất cứ nơi nào chúng ta tới, sẵn sàng đem chúng ta đến trước
sự hiện diện của Người. Ngày qua ngày,
Chúa Giê-su hằng đứng trước cửa tâm hồn chúng ta, xin chúng ta hãy để cho Người
vào mà hoạt động trong chúng ta và qua chúng ta (Khải Huyền 3:20).
Những giáo lý của Vatican II rất hợp thời với ngày nay cũng
như năm mươi năm trước đây. Vậy trong
ngày kỷ niệm này, ngày mà Đức Giáo Hoàng Biển-đức XVI công bố khai mạc Năm đức
tin, chúng ta hãy cam kết đem sứ điệp Tin Mừng đến với mọi người trong thế giới
chúng ta. Chúng ta hết thảy hãy công bố
Tin Mừng để đem sự giải tỏa cho những lương tâm tội lỗi, niềm hy vọng cho những
người xuống tinh thần và phép lạ cho những ai tin.
“Lạy Chúa thánh Thần, xin ngự đến và đổ đầy tràn tâm hồn các tín hữu. Xin thắp lên ngọn lửa tình yêu trong họ. Xin Chúa hãy sai Thánh Thần Chúa đến và họ sẽ được tạo dựng, rồi Chúa sẽ đổi mới bộ mặt trái đất (Lời nguyện của Đức Giáo Hoàng Gio-an XXIII)”.