Thứ Hai tuần 33 Thường
niên
Suy niệm Lu-ca
18:35-43
Thấy
vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa. (Lu-ca 18:43)
Đã khi nào bạn sử dụng một câu chuyện trong Kinh Thánh làm
mẫu để cầu nguyện riêng chưa? Đó là một
cách thức lâu đời giúp chúng ta cảm nghiệm Chúa ở đây và lúc này. Câu chuyện bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta
cơ hội tuyệt vời để thực tập cách thức này.
Người mù ngồi ăn xin bên cạnh đường. Đôi khi chúng ta chẳng giống như vậy hay
sao? Tức là yên lặng thu mình vào trong
hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, hoặc một thứ tội lỗi, đến nỗi không thể nghĩ rằng
Chúa đã tích chứa nhiều điều dành cho chúng ta?
Nhưng khi người mù nghe nói Chúa Giê-su đi ngang qua, có điều gì đó đang
thay đổi trong anh và anh lập tức lớn tiếng kêu xin lòng thương xót. Mọi suy nghĩ lý giải của anh về việc chấp nhận
số phận đã biến mất khi Chúa Giê-su đến gần.
Chúng ta cũng đã nghe về Chúa Giê-su;
chúng ta có lẽ còn cảm nghiệm tình yêu và quyền năng của Người trong cuộc
sống chúng ta ở những thời điểm khác nhau.
Rồi lúc này chúng ta đang cảm thấy mình có thể còn kêu to lên với Người,
bất kể chúng ta đang phải phấn đấu với điều gì!
Người mù gặp sự chống đối khi những người khác bảo anh im
đi, nhưng anh tiếp tục kêu xin Chúa Giê-su.
Chúng ta cũng có thể tìm kiếm Chúa, ngay cả khi chúng ta chán nản, khi
người ta nói với chúng ta là hết hy vọng rồi.
Chúa Giê-su bảo người ta đưa anh mù đến với Người. Còn cố gắng riêng của chúng ta chỉ đưa chúng
ta đi xa mà thôi. Vào một thời điểm nào
đó, chúng ta phải để cho ân sủng và sức mạnh của Chúa lôi kéo chúng ta đến với
Người. Chúa Giê-su hỏi anh mù muốn gì và
anh trả lời Chúa từ đáy lòng. Chúng ta
cũng có thể nói với Chúa từ tâm hồn chúng ta, đặt những nhu cầu và ước ao của
chúng ta trước mặt Người. Chúng ta có lời
hứa tình yêu của Người, có bảo đảm rằng Người biết rõ nhu cầu của chúng ta và
muốn giúp chúng ta cách nào tốt nhất.
Sau khi được chữa lành, anh ta đi theo Chúa Giê-su và ngợi
khen Thiên Chúa. Được Chúa Giê-su chạm đến,
điều ấy giúp chúng ta muốn bỏ lại mọi sự để theo Người. Chúng ta đầy lòng biết ơn và muốn tôn vinh
Người bằng tất cả cuộc đời chúng ta. Rồi
cũng như những kẻ đã thấy những gì xảy ra cho anh mù nên ngợi khen Thiên Chúa,
cuộc sống biến đổi của chúng ta có thể lôi kéo người khác đến với Chúa
Giê-su. Chúng ta hết thảy có thể trở
thành những người rao giảng Tin Mừng, minh chứng quyền năng, tình yêu và vinh
quang Thiên Chúa!
“Lạy Chúa, xin giúp
con bước đi trong lời Chúa và được đến gần Chúa hơn! Xin cho con thấy được là con đang kết hợp với
những người đã cảm nghiệm được Chúa trong cuộc đời họ!”