Thứ Hai tuần 6 Thường niên
Suy niệm Mác-cô 8:11-13
Sao thế
hệ này lại xin một dấu lạ? (Mác-cô 8:12)
Một số người chẳng khi nào vừa lòng cả, có phải vậy
không? Nếu bạn mời họ tới ăn bữa cơm
tối, họ sẽ thắc mắc tại sao bạn chỉ có một món tráng miệng thay vì hai món. Nếu bạn được 95 điểm trên 100 cho bài thi, họ
sẽ hỏi tại sao không lấy luôn 100 điểm đi.
Nếu bạn làm báo cáo trong công việc đúng thời hạn, họ lại muốn lần tới
bạn sẽ xong sớm hơn. Đơn thuần là bạn
không thể làm vừa lòng họ.
Đây cũng là cách nhìn những người Pha-ri-sêu đến xin Chúa
Giê-su làm một phép lạ để chứng tỏ sứ vụ của Người. Vậy chứ họ chưa thấy đủ hay sao? Chúa đã chữa lành bao nhiêu người bệnh và trừ
quỷ cho bao nhiêu người bị ám rồi? Họ
nghĩ sao về việc Chúa làm phép lạ bánh hóa nhiều nuôi năm ngàn người, hoặc
truyền lệnh bão táp phải yên lặng trên biển hồ?
Đúng là họ chẳng bao giờ vừa lòng phải không?
Sau hết, Chúa Giê-su bảo rằng sẽ không có dấu lạ nào
nữa. Không có những trình diễn công khai
lớn lao. Từ nay, việc Người chữa lành
chỉ là việc âm thầm, xảy ra cách xa đám dân chúng. Rồi có lẽ cũng ít đi những phép lạ. Người đã làm tất cả những gì cần để chứng minh
cho mình rồi. Giờ đây vấn đề là liệu dân
chúng có tin Người và lắng nghe lời giảng dạy của Người hay không. Tiếp đến, mục tiêu của phép lạ là để cho
người ta nhận biết Chúa Giê-su và sứ mệnh của Người.
Điều ấy cũng là thực đối với chúng ta nữa. Chúa Giê-su ban cho chúng ta những dấu chỉ
mỗi ngày và bằng nhiều cách. Có khi dấu
chỉ thật là lớn lao, như những việc chữa lành bất ngờ, nhưng nhiều dấu chỉ khác
lại bình thường như một buổi bình minh đẹp hay một lời khích lệ của người
bạn. Nhưng dù thế nào, những dấu chỉ ấy
cũng là những tia lửa. Chúng làm lóe lên
nơi chúng ta ý tưởng đi tìm Chúa Giê-su, Đấng ban muôn ân huệ, để chúng ta tìm
được sự chữa lành toàn vẹn do ơn cứu độ mang lại, chữa lành linh hồn cùng với
thân xác chúng ta.
Hôm nay Chúa sẽ ban cho bạn những dấu chỉ nào? Bạn hãy để mắt xem và lắng tai nghe, chắc
chắn bạn sẽ gặp được rất nhiều dấu chỉ.
Nhưng đừng dừng lại ở dấu chỉ!
Mỗi lần dấu chỉ đến, bạn hãy đón nhận, nhưng cũng phải biết nó nói lên
điều gì. Nó cho bạn thấy Chúa
Giê-su. Vậy thì bạn hãy đến với Người,
rồi để Người nói với bạn những lời khôn ngoan và lời tình yêu Người dành cho
bạn!
“Lạy Chúa Thánh Thần, hôm nay xin Chúa mở
mắt con. Con muốn nhận ra Chúa Giê-su
trong mọi dấu chỉ Người ban cho con!”