Chúa Nhật tuần 8 Thường niên
Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 2:1-11
Lễ
Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Ai nấy
đều được tràn đầy ơn Thánh Thần. (Công
Vụ Tông Đồ 2:4)
Các học giả bảo chúng ta rằng lễ Hiện Xuống đầu tiên đã xảy
ra trong những tuần lễ hội của Do-thái.
Đây là một lễ hội các hoa trái đầu mùa được dâng lên Thiên Chúa để cảm
tạ Người. Nhưng cũng vào ngày đặc biệt
này, thay vì dâng lên Chúa của lễ đầu mùa thì Chúa lại ban cho chúng ta hoa
trái đầu mùa của Người, đó là Thánh Thần.
Chúa Thánh Thần quả thực là một ân huệ tuyệt vời! Chính quyền năng của Người đã giữ cho Giáo
Hội đi đúng đường trong hai thiên niên kỷ vừa qua, mặc cho tình trạng tội lỗi
của con người. Chính ân sủng của Thánh
Thần đã làm cho chúng ta được mạnh mẽ, đã mặc khải cho chúng ta biết Chúa
Giê-su, thúc giục chúng ta phục vụ và giúp chúng ta xác tín rằng Chúa Giê-su
chắc chắn sẽ trở lại để đem trời xuống gặp đất.
Nói một cách đơn giản, lễ Hiện Xuống là về sự kiện Thiên Chúa Toàn năng
đã đến sống trong tâm hồn con người, làm cho những người bình thường trở thành
những vị thánh lạ thường.
Sau khi Chúa Giê-su sống lại từ kẻ chết, Người đã hiện ra
với các Tông Đồ và thở hơi trên họ, Người nói:
“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Gio-an 20:22). Giống như Chúa Giê-su đã làm trong ngày Hiện
Xuống, Người cũng muốn thở năng lực của Thiên Chúa vào tâm hồn chúng ta mỗi
ngày. Nguồn sinh lực thiêng liêng đã
hiện diện trong ngày Hiện Xuống đầu tiên giúp cho người ta yêu mến Chúa, tìm
cách nên thánh thiện và đến với nhau để làm thành một Giáo Hội, nguồn sinh lực
ấy vẫn còn hoạt động ngày hôm nay.
Làm sao chúng ta có thể nói hơi thở của Thiên Chúa vẫn còn
linh hoạt trong đời sống chúng ta? Chúng
ta sẽ cảm thấy được Thánh Thần ban năng lực, rồi chúng ta cũng muốn tìm cách
trở nên giống như Chúa Giê-su. Chúng ta
sẽ cảm thấy được thúc giục đi xây dựng Nước Trời, nương tựa vào sức mạnh và
hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Chúng ta
sẽ cố gắng sống yêu thương hơn, dễ mến hơn và kiên nhẫn hơn.
Ngay bây giờ, bạn hãy dừng lại và hít thở thật sâu một phút. Trong tâm trí bạn, bạn thử tưởng tượng mình
đang hít Thần Khí vào và thở tội lỗi ra.
Bạn hãy hình dung mình đang đón nhận Chúa và các kế hoạch của Người, rồi
buông ra mọi kế hoạch cũng như hoài bão của bạn. Bạn hãy biết rằng những gì bạn đang hít vào thì
trong sạch, thánh thiện và vô hại. Chúa
Giê-su có những kế hoạch tốt đẹp cho mọi phần tử trong Giáo Hội Người. Kể cả bạn nữa!
“Lạy Chúa Giê-su, xin hãy thổi hơi trên con
và làm cho con được sinh động hơn trước mặt Chúa. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến và cho cho
được tràn đầy sự sống của Chúa!”