Thứ Năm tuần 9 Thường niên
Suy niệm 2 Ti-mô-thê 2:8-15
Anh hãy
nhớ đến Đức Giê-su Ki-tô… Hãy cố gắng như một người thẳng thắn dạy lời chân lý. (2 Ti-mô-thê 2:8,15)
“Lời, lời, rồi lại lời”.
Một vở kịch hiện đại gồm một màn với cái tựa ở trên muốn khám phá một
giả thiết vô lý, cho rằng nếu bạn đặt một con khỉ ngồi trước bàn phím máy vi
tính thật lâu, nhất định nó sẽ sáng tác được một tác phẩm giống như của văn hào
Shakespeare. Chúng ta có thể nghĩ tới
giả thiết ấy khi thấy thánh Phao-lô cảnh giác Ti-mô-thê hãy tránh việc “tranh
luận về chữ”, vì nó “chẳng có ích lợi gì” (2 Ti-mô-thê 2:14). Có lẽ điều này khiến cho Ti-mô-thê phải xét
lại việc nói năng của mình, để chắc chắn rằng những gì anh đã nói đều là thân
thật, ích lợi và xây dựng, một việc xứng đáng hết thảy chúng ta phải làm!
Tuy nhiên thánh Phao-lô còn đi sâu hơn nữa. Ti-mô-thê đừng khi nào thỏa mãn với lời nói
mà thôi. Anh cần phải chú tâm đến Chúa
Giê-su Ki-tô, Lời ban sự sống của Thiên Chúa.
Lời giữ vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn cho một người nắm bắt
được sự thật đầy đủ hơn, nhưng cuối cùng điều quan trọng hơn cả vẫn là cuộc gặp
gỡ sống động với Ngôi Lời đã làm người phàm.
Dĩ nhiên làm quen với lời Chúa trong Kinh Thánh là việc hữu
ích. Nhưng có thể người ta biết được lời
Chúa mà vẫn chưa biết được Chúa Giê-su, Lời nhập thể. Thật là tuyệt vời khi một người rõ ràng sống
mối tương quan mật thiết với Chúa Giê-su và nói lên sự gần gũi ấy. Thậm chí họ không nói nên lời, không thể trả
lời tương xứng cho một câu hỏi giản dị, nhưng người ta cũng vẫn bị lôi cuốn do
thái độ thành thực của người ấy, và họ cảm thấy như tình yêu của Chúa Giê-su đang
đến với họ qua người này.
Thư gửi tín hữu Do-thái dạy chúng ta: “Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa
đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ;
nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh
Tử… Người là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa” (Do-thái 1:1-3). Thiên Chúa đã mặc khải nhiều chân lý và những
chiều kích về vai trò và kế hoạch Người dành cho nhân loại qua những lời được
lưu giữ trong Kinh Thánh. Nhưng Chúa
Giê-su không chỉ phát biểu những chân lý này mà thôi, Người còn thể hiện những chân lý ấy nữa. Rồi nhờ sức mạnh Chúa Thánh Thần, Người cũng
giúp chúng ta thể hiện những chân lý ấy.
Vậy bạn đừng quá lo lắng phải chọn lời lẽ sao cho đúng hoặc
biểu lộ sao cho phải. Trái lại, bạn hãy
quan tâm là những người gặp bạn có nhận ra được một Thiên Chúa đầy yêu thương
hay không. Khi ấy lời nói của bạn sẽ làm
vang lên chính Lời của Thiên Chúa.
“Lạy Chúa, xin cho con biết lối đi của
Chúa; xin dạy con biết đường nẻo của
Người. Lạy Chúa, đường nẻo Người đi là
lòng từ bi và chân lý”.