Thứ Sáu tuần I mùa Chay

Suy niệm Mát-thêu 5:20-26

 

Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.  (Mát-thêu 5:20)

 

          Năm 1912, George Horine đã nhảy cao hai mét trong cuộc thi Thế vận hội.  Bình thường “hai” thì chẳng có gì lạ lùng lắm.  Nhưng khi nhảy cao, đưa người của bạn lên hai mét đó là điều đặc biệt, và George đã lập kỷ lục thế giới.  Qua bao năm, kỷ lục ấy đã sang tay người khác nhiều lần cho mãi đến năm 1993, khi sào ngang được nâng lên ở độ cao hiện thời là 2m45.  Nếu George có mặt lúc này, ông ta sẽ ngạc nhiên:  “Điều này không thể được!”

          Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su đã nâng những tiêu chuẩn sống lên mức cao đáng kể cho các môn đệ Người theo.  Người tuyên bố rằng nếu họ không ăn ở công chính hơn các nhà lãnh đạo tôn giáo, thì họ sẽ không được vào Nước Trời.  Người tiếp tục nới rộng giới răn cấm giết người đến mức không được nguyền rủa và thậm chí chỉ nghĩ tới dùng bạo lực đối với người khác thôi thì đã phạm tội giết người rồi.  Bạn có thể nghe thấy các môn đệ bực tức trả lời:  “Điều này không thể được!”

          Tại sao tiêu chuẩn lại cao thế?  Bởi vì đó là suy nghĩ chân tình của trái tim Chúa Cha.  Nếu chúng ta coi Lề Luật như một ân huệ Chúa ban cho Mô-sê, rồi được khai triển do các vị ngôn sứ và được kiện toàn trong Chúa Giê-su, thì chúng ta có thể thấy Thiên Chúa đã nâng cao dân Người lên, từng bước một, tới mức độ sao cho phù hợp hơn nữa với cá tính của Người.  Lại nữa, khi phần thưởng được tăng lên, thì chúng ta càng phải ý thức là mình cần có ơn thánh Chúa hơn để có thể đạt tới tiêu chuẩn:  vì tự sức riêng chúng ta thì không thể, nhưng với ơn thánh, mọi sự đều có thể!

          Bạn hãy dành một đôi lúc để trả lời những câu hỏi sau đây:  Chúa Giê-su có đang mời bạn “nâng cấp” hành trình của bạn trong mùa Chay này vượt trên mức độ của năm ngoái không?  Người có xin bạn hãy chạy xa hơn, nhảy cao hơn, hoặc lặn sâu hơn trong tình bạn hữu của bạn với Người không?  Lời mời này mang một ý nghĩa độc đáo và đặc biệt cho mỗi người chúng ta.  Bạn hãy coi đây như là cơ hội để bước lên cao hơn và gần nhất với Đấng Cứu Độ của bạn.

          Điều Chúa Giê-su xin bạn làm xem ra như không thể thực hiện.  Tự mình bạn, bạn có thể làm được, nhưng rất tiếc bạn lại chẳng phải là tự mình bạn.  Cho nên Thánh Thần ở với bạn.  Người có thể đem bạn lên cao vút, mức độ trước đây chẳng bao giờ bạn tới được.  Ai biết!  Trong hành trình mùa Chay này, bạn cứ coi như mình đang làm những điều không thể làm đi!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con nghe Chúa gọi con.  Xin Chúa giúp con biết đáp lời”.