Thứ Sáu tuần II mùa Chay

Suy niệm Sáng Thế 37:3-4,12-13,17-28

 

Ông Ít-ra-en yêu Giu-se hơn tất cả các con.  (Sáng Thế 37:3)

 

          Thật là rắc rối!  Một người cha có mười hai thằng con trai, nhưng lại ngoan cố yêu thương một đứa hơn tất cả những đứa khác.  Kết quả là chúng ta cứ coi như Giu-se, thằng con quý tử kia chẳng biết tự trọng.  Càng tệ hại hơn nữa, những giấc mơ đã đánh bóng thêm con người của nó, rồi nó lại còn hăng say kể lại những giấc mơ ấy với các anh nữa.  Vì thế không lạ gì lòng ghen tị của họ đã đưa họ tới ý định muốn giết nó!

          Thật là điều tốt vì câu chuyện này hiện diện trong Sách Thánh.  Nó cho chúng ta thấy Thiên Chúa có thể dùng ngay sự ghen tị, kiêu căng và những trục trặc trong gia đình để đem lại điều tốt lành.  Rồi hận thù, dối gian, những tư tưởng giết người, sự cay đắng thì sao?  Không sao cả;  Thiên Chúa có thể chuộc lấy hết và sử dụng chúng cho kế hoạch của Người.  Bạn hãy xem những gì Người đã làm cho Giu-se và gia đình anh ta.  Từ hoàn cảnh bị làm nô lệ ở Ai-cập do các anh sắp đặt, Giu-se đã có thể cứu sống gia đình mình khỏi chết đói và hòa giải với các anh.

          Cho nên bạn đừng thất vọng nếu gặp những khó khăn trong gia đình bạn.  Không ai là hoàn hảo cả.  Không thể chối cãi sự kiện tội lỗi làm soi mòn và có thể phá hủy luôn những mối tương quan, cũng như làm cho người ta bị thương tổn nặng nề.  Nhưng đừng bao giờ quên rằng tội lỗi không thắng được đâu;  chỉ có Chúa mới là Đấng chiến thắng cuối cùng!  Ngay cả khi bạn không thấy được mọi sự suông sẻ, ngay cả khi đau đớn thực sự, bạn vẫn có thể tin rằng Chúa sẽ vượt trên tất cả những điều ấy.  Bạn cứ nghĩ đến Giu-se với tất cả những tháng năm sống kiếp nô lệ, tù đày, học chờ đợi cho đến lúc kế hoạch của Chúa được hoàn thành tốt đẹp.

          Vậy bạn hãy cẩn thận đừng đánh mất viễn tượng.  Giống như Giu-se đã biết rằng Thiên Chúa sẽ làm cho mọi sự nên tốt đẹp nếu anh ta chân thành với Chúa, thì Thánh Thần cũng muốn dạy bạn cùng một bài học như vậy.  Chúa có thể thấy mọi sự sẽ đi tới đâu và sẽ kết quả tốt đẹp như thế nào, ngay cả khi bạn không hiểu được điều ấy lúc này.  Bạn có thể tin rằng Người yêu thương bạn từng bước đường đời bạn, để bạn đạt tới sự sung mãn của sự sống Người đặt trong bạn.

          Bạn hãy nhớ kỹ những chân lý này.  Hãy thường xuyên tuyên xưng những chân lý ấy cho riêng bạn.  Hãy để Chúa Giê-su làm cho bạn được tràn đầy hy vọng và hãy tin vào Người.  Người đặt gia đình bạn trong lòng bàn tay của Người!

 

          “Lạy Chúa, con phó thác gia đình con cho Chúa.  Con tin Chúa có thể làm những điều lớn lao với chúng con.  Xin cho chúng con biết làm vinh danh Chúa!”