Thứ Sáu tuần IV mùa Chay

Suy niệm Gio-an 7:1-2,10,25-30

 

Các ông biết tôi.  (Gio-an 7:28)

 

          Hễ ai có con cái, nhất là những đứa ở lứa tuổi mười mấy, thể nào cũng thường nghe chúng nói “Con biết rồi”.  Bạn biết rõ là chúng chẳng biết gì cả, nhưng bạn không thể thuyết phục chúng nhận là chúng không biết!   Dân chúng Giê-ru-sa-lem cũng y hệt như vậy.  “Ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi” (Gio-an 7:27).  Thực ra họ đã không biết.  Nhưng điều ấy không quan trọng.  Chẳng gì có thể làm cho họ phải bận tâm về thái độ mãn nguyện với điều họ tưởng họ đã biết.  Lại nữa, Chúa Giê-su vẫn cố gắng đến với họ.  Bao giờ Người cũng vẫn trung thành, vẫn kiên nhẫn và không khi nào thất vọng.

          Mỗi ngày Chúa Giê-su đến “đền thờ” tâm hồn chúng ta với cùng một lý do.  Vì Người muốn chúng ta biết Người.  Người muốn chúng ta biết Người là Đấng nào và Người từ đâu đến.  Đây là tâm điểm của sứ điệp Ki-tô.  Sứ điệp không phải là tránh tội.  Cũng không phải là phải làm những việc tốt.  Nhưng là về biết Đấng không có khởi đầu, không có kết thúc, Đấng mắt chưa hề thấy, tai chưa hề nghe.  Mọi sự đều phát xuất từ sứ điệp này và nếu không biết Chúa Ki-tô như thế, tức là gặp gỡ thân mật và cá nhân với Người, thì cuộc sống chúng ta sẽ trở nên yếu ớt dần qua năm tháng.

          Không ai trong chúng ta biết được Chúa Giê-su một cách đầy đủ cả.  Chúng ta chỉ là loài người, còn Người là Thiên Chúa!  Thêm vào nữa, bản chất sa ngã của chúng ta là những tấm màn vẫn còn bao phủ trên chúng ta, chúng chỉ được gỡ đi khi nào chúng ta lên thiên đàng và thấy Người mặt đối mặt mà thôi.  Tuy nhiên, vì Thánh Thần của Người sống trong chúng ta, nên chúng ta có thể mỗi ngày gần với Người hơn.

          Làm sao để biết và gần Người hơn?  Thứ nhất, hãy đọc về Người.  Kinh Thánh vẽ một bức chân dung sống động về con người Chúa Giê-su, về lòng nhân ái và kiên nhẫn của Người, về ước ao của Người là kéo chúng ta đến với Người, Người muốn hy sinh mạng sống cho bạn.  Hãy bắt đầu làm một bản liệt kê những điều các bài đọc Thánh lễ hằng ngày nói về Chúa Giê-su, rồi hãy xem bản liệt kê này cứ mỗi ngày một nhiều thêm và sâu sắc hơn khi bạn suy niệm nó.

          Thứ hai, bạn hãy hỏi Người những câu hỏi để giúp bạn biết Người rõ hơn.  “Chúa nghĩ gì khi…?”  “Tại sao Chúa lại tiếp nhận ông Da-kêu?”  “Chúa sẽ dạy con điều gì nếu Chúa gặp con ở bờ giếng Gia-cóp?”… Rồi bạn hãy yên lặng chờ đợi Chúa Thánh Thần khuấy động những tư tưởng hoặc tâm hồn bạn.

          Sau hết, bạn hãy viết xuống những gì bạn suy nghĩ, cảm nhận hoặc tưởng tượng khi Người trả lời những câu hỏi của bạn.  Hãy giữ câu trả lời ấy và thường xuyên suy đi nghĩ lại.

          Chúa không hề thay đổi!  Người luôn ước ao bạn biết Người!

 

          “Lạy Chúa, xin mở mắt con cho con thấy Chúa, xin mở tai con cho con lắng nghe Chúa trong mùa Chay này, để con được biết Chúa rõ hơn!”