Thứ Tư tuần IV mùa Chay
Suy niệm Gio-an 5:17-30
Bởi vậy, người Do-thái lại càng tìm cách
giết Đức Giê-su, vì không những Người phá luật sa-bát, lại còn nói Thiên Chúa
là Cha của mình. (Gio-an 5:18)
Những điện thoại thông minh, tablet và
iPad đã dần dần trở thành quen
thuộc để người ta có thể truy cứu trên mạng hoặc chụp hình, nói chuyện có màn hình
với người phía bên kia địa cầu. Nhưng nếu
bạn trở lại hai trăm năm trước đây và cho người ta xem một cái điện thoại thông
minh, bạn nghĩ họ sẽ phản ứng như thế nào?
Chắc chắn bạn sẽ gây nên một cảm giác mạnh!
Chúng ta có thể so sánh điều này với
những gì xảy ra trong bài Tin Mừng hôm nay.
Khởi đầu câu chuyện chỉ là biện minh cho việc chữa lành ngày sa-bát bỗng
biến thành một cuộc mặc khải sâu xa về sự hiệp nhất giữa Chúa Giê-su và Chúa
Cha. Chúng ta hãy nói về trái bom mặc khải
này xem sao! Người Do-thái muốn Chúa
Giê-su giải thích tại sao Người nghĩ là Người có thể coi thường Lề Luật, còn
Chúa Giê-su lại trả lời bằng cách nói rằng Người là một với Thiên Chúa Cha.
Không ai trong chúng ta thấy sững sờ
trước khẳng định Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa hoặc người Con Thiên Chúa bất tử
này đã thực sự chết. Đúng vậy, chúng ta
có lịch sử hai ngàn năm, rồi thần học và những cảm nghiệm đằng sau chúng
ta. Chúng ta thoải mái nói rằng mình là
con cái Thiên Chúa, rằng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần là ba Ngôi trong
một Thiên Chúa; chúng ta đã được đem vào
mầu nhiệm này để chia sẻ sự sống của Ba Ngôi Thiên Chúa. Trong khi những tư tưởng này quả thực là tuyệt
đối cách mạng đối với người Do-thái thời Chúa Giê-su, thì chúng ta lại có thể
lãnh nhận những điều này một cách vô ý thức và uổng phí.
Anh chị em, Tin Mừng khác nào trái
bom! Bạn thử lấy một trong những chân lý
của Tin Mừng để suy nghĩ mà xem. Bạn thử
nghĩ về sự kiện khi xưng tội, mọi tội lỗi chúng ta đều được rửa sạch, vĩnh viễn! Đó không phải chỉ là một cảm giác sảng khoái
đâu. Đó cũng không chỉ là điều chúng ta
phải nói để giúp con em lãnh nhận bí tích đâu.
Nhưng đó là chân lý Tin Mừng. Bạn
không thể tự mình làm được điều gì vĩ đại đến độ khiến cho Thiên Chúa phải tha
thứ và quên đi tội lỗi bạn. Vậy mà Thiên
Chúa sẽ không khi nào cầm buộc tội lỗi ấy.
Người sẽ không khi nào nhìn bạn như là “kẻ đã làm điều khủng khiếp”. Nhưng Người sẽ chỉ một lòng yêu thương bạn, ấp
ủ bạn và ban thêm cho bạn hết ơn này tới ơn khác để biến đổi bạn mà thôi.
Hôm nay bạn hãy để cho chân lý này hoặc
một chân ý nào khác xoay vần trong đầu óc bạn.
Hãy để chân lý ấy nâng bạn lên cao và cho bạn được tràn đầy niềm vui.
“Lạy
Chúa Thánh Thần, chân lý của Chúa thật sống động và linh hoạt. Xin Chúa làm cho chân lý ấy sống động trong
con hôm nay!”