Thứ Hai tuần V mùa Chay    

Suy niệm Gio-an 8:1-11

 

Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu.  (Gio-an 8:11)

 

          Bạn thử tưởng tượng mình đang ở tòa án, lắng nghe một vụ xử.  Bạn nghe mọi nhân chứng và quan sát chứng cớ.  Chắc chắn trong đầu óc, bạn nghĩ là bị cáo có tội.  Phạm nhân còn bị bắt quả tang nữa.  Vậy bạn sẽ phản ứng thế nào nếu chánh án quyết định để cho phạm nhân được tự do?  Bạn sẽ sững sờ chứ!

          Đó chính lả việc Chúa Giê-su đã làm qua bài Tin Mừng hôm nay.  Một số kinh sư và Pha-ri-sêu bắt quả tang một người đàn bà đang phạm tội ngoại tình, đưa bà ta đến với Chúa Giê-su và theo luật Mô-sê, họ định đem bà ta đi ném đá cho chết.  Họ hỏi Người:  Ông nghĩ sao?  Nhưng Chúa Giê-su nhìn thẳng vào mặt họ, chuyển vấn đề từ người phụ nữ sang họ. “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi” (Gio-an 8:7). 

          Những lời sắc bén này nhắc nhở chúng ta rằng hết thảy chúng ta đều là kẻ tội lỗi. Cũng như các kinh sư và Pha-ri-sêu trong sách Tin Mừng, chúng ta quên bẵng đi chân lý nền tảng này.  Nhưng Chúa Giê-su rất rõ ràng:  người đàn bà này cũng cao quý và có giá trị đối với Thiên Chúa giống như chúng ta vậy.  Bà cũng cần được tha thứ hoàn toàn giống như chúng ta được tha thứ.  Trong con mắt của Chúa Giê-su, không có sự khác biệt và trong con mắt chúng ta cũng phải như vậy. 

          Chúa muốn chúng ta đối xử với mọi người với cùng một phẩm giá, sự kính trọng và danh dự mà Chúa Giê-su đã tỏ ra đối với người phụ nữ này.  Người bảo chúng ta thay vì ném hòn đá đầu tiên, hãy mở rộng vòng tay.  Người dạy chúng ta thay vì kể lể với Người về tội lỗi người khác, hãy sám hối về tội lỗi chúng ta.  Rồi thay vì đánh lừa Người hoặc tìm những kẽ hở trong các giới răn, chúng ta hãy dành mọi năng lực để cố gắng theo Người vô điều kiện.  Đây là cách duy nhất chúng ta phải lớn lên và phát triển trong Chúa.  Tóm lại, Giáo Hội không phải là một câu lạc bộ để chỉ một số người chúng ta được mời tham gia.  Nhưng mọi người đều được mời một cách ân cần.  Mọi người đều cần được tha thứ và chữa lành, và đó chính là sứ mệnh của Giáo Hội.  Đó chính là lý do tại sao Chúa đến!

          Vậy dù chúng ta coi mình xứng đáng hay không xứng đáng với tình yêu Thiên Chúa, hãy cứ đến với Chúa và xin cho được nếm thử lòng thương xót của Người, để chúng ta có thể đem ân huệ của trái tim rộng mở của Chúa đến với mọi người chúng ta gặp, thánh nhân cũng như kẻ tội lỗi!

 

          “Lạy Chúa, xin ban cho con một trái tim mềm mại giống như trái tim Chúa.  Chúa tha thứ mọi tội lỗi con;  xin Chúa giúp con biết sống quảng đại như Chúa đã quảng đại ban phát lòng thương xót”.