Chúa Nhật tuần lễ Hiển Linh

Suy niệm Mát-thêu 2:1-12

 

Họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến.  (Mát-thêu 2:11)

 

          Chắc chắn các nhà chiêm tinh là những người hào phóng.  Những lễ vật họ dâng tiến Chúa Giê-su là những thứ đắt tiền nhất bạn có thể tìm được trong thế giới ngày xưa.  Không những thế, những lễ vật ấy còn hoàn toàn thích hợp với Đấng lãnh nhận chúng:  vàng, một thứ kim loại quý giá được sử dụng cho các bậc vua chúa;  nhũ hương, một loại dầu được dùng vào việc tế tự;  và mộc dược, một loại dầu thơm để ướp xác người qua đời, ám chỉ cuộc Thương khó và cái chết của Chúa Giê-su.

          Nhưng còn chúng ta thì sao?  Chúng ta có gì sánh được với những lễ vật đắt giá này?  Có chứ!  Thực ra chúng ta có thể dâng lên Chúa Giê-su một thứ còn giá trị hơn nữa, đó là chính bản thân chúng ta!  Bạn cứ tưởng tượng xem chúng ta quý giá như thế nào trước mặt Chúa.  Quý giá đến nỗi Người đã trở thành người phàm vì chúng ta.  Người đã hiến thân để rao giảng Tin Mừng vì chúng ta.  Người đã chết trên thập giá vì chúng ta.  Người đã làm mọi sự vì chúng ta, bởi Người coi chúng ta như “hạt ngọc vô giá” (Mát-thêu 13:46).

          Tiếc thay, nhiều người chúng ta lại khó nhận ra mình thực sự có giá trị.  Thay vì làm một quà tặng sáng chói và được gói đàng hoàng, chúng ta lại coi mình như một mớ đầy yếu đuối bọc trong mảnh giấy báo cũ buồn tẻ.  Đó không phải là cách Chúa nhìn bạn đâu!  Phải, tuy Chúa thấy những khuyết điểm và sa ngã của chúng ta, nhưng Người còn thấy nhiều hơn nữa.  Người thấy tình yêu trong trái tim ta, cho dù nó có bị chôn vùi phần nào do những tư tưởng ích kỷ.  Người thấy những ước muốn cao thượng, cho dù chúng ta không theo đuổi những ước muốn ấy.  Người thấy những hy sinh chúng ta làm cho những người thân.  Người thấy ta mong ước sự bình an, cho dù đôi khi chúng ta bị xách động, hoặc xách động người khác.  Người thấy chúng ta và bảo chúng ta là “rất tốt” (Sáng Thế 1:32).

          Vậy bạn đừng coi thường kho tàng bạn đang đựng trong những bình sành này.  Hãy đến và dâng lên Chúa vàng là những tài năng của bạn, nhũ hương là lời cầu nguyện và thờ phượng của bạn, và mộc dược là những khổ đau và con tim tan nát của bạn.  Làm thế, tâm hồn bạn sẽ thay đổi.  Bạn sẽ trở thành một quà tặng cho anh chị em và bạn sẽ làm thay đổi cuộc sống của họ!

 

          “Lạy Chúa, xin cho năm mới sắp đến trở thành món quà con dâng lên Chúa.  Xin Chúa hãy nhận lấy mọi sự con có và sử dụng chúng để xây dựng Nước Chúa!”