Thứ Sáu tuần II mùa Vọng

Suy niệm Da-ca-ri-a 2:14-17

Lễ Đức Mẹ Guadalupe

 

Sấm ngôn của Đức Chúa:  Này Ta đang đến để ở lại giữa ngươi.  (Da-ca-ri-a 2:14)

 

          Nếu bạn muốn đẩy mạnh đức tin của bạn, hãy suy nghĩ về những biến cố xảy ra về ngày lễ hôm nay.  Một buổi sáng tháng 12 năm 1531, Đức Trinh Nữ Ma-ri-a đã hiện ra với một người nhà quê Mê-khi-cô tên là Juan Diego đang trên đường đi dự Thánh lễ.  Đức giám mục địa phương đã không tin câu chuyện của Diego cho đến khi anh chỉ cho ngài thấy những bông hoa hồng tươi xinh nở rộ, mặc dù các cây hoa này mọc lên được trong mùa đông cũng là chuyện không thể.  Anh còn cho ngài xem ảnh lạ của Đức Trinh Nữ đã được in trên áo choàng của mình.  Nhìn thấy hình ảnh ấy, đức giám mục vội quỳ gối xuống.  Ngài chẳng cần chứng cớ nào khác nữa!

          Hình ảnh này còn mang nhiều ý nghĩa hơn cả việc gây ngạc nhiên cho vị giám mục.  Nó thay đổi toàn bộ lịch sử châu Mỹ!  Các nhà truyền giáo đặt chân tới Tân Thế giới đã cảm thấy khó có thể giúp cho người dân Aztecs trở lại đạo, vì họ thực hành việc giết người để tế thần và chưa bao giờ nghe nói về một Thiên Chúa đầy lòng yêu thương.  Nhưng bức ảnh này đã có thể làm được những gì các vị truyền giáo không thể.  Hằng triệu người Aztecs khi nghe câu chuyện của Juan Diego và trông thấy bức ảnh thì đã trở lại theo Chúa Ki-tô.

          Vậy câu chuyện trở lại đồng loạt này nói với chúng ta điều gì về cuộc sống hôm nay?  Nói rằng Thiên Chúa không bị ràng buộc do thời gian và nơi chốn.  Người vẫn muốn thực hiện những phép lạ.  Vấn đề không phải là Người có thể ban phúc lành cho chúng ta hay không.  Nhưng vấn đề là liệu chúng ta có khao khát đủ để lãnh nhận phúc lành của Người mà thôi!  Như xưa Chúa đã phán với dân Ít-ra-en, Người cũng phán với chúng ta hôm nay:  “Hỡi con gái Xi-on, hãy vui sướng reo hò, vì này Ta đang đến để ở lại giữa ngươi” (Da-ca-ri-a 2:14).

          Vậy những phép lạ nào có thể xảy ra hôm nay?  Có lẽ bạn biết người nào đó đang xa cách Chúa.  Có thể người đó thấy mình tràn ngập tình yêu Thiên  Chúa nên bắt đầu cảm nghiệm việc trở lại.  Điều ấy có thể xảy ra chứ.  Có lẽ bạn đang quan tâm đến những nạn nhân của bạo lực tại khu phố của bạn.  Lời cầu nguyện chuyển cầu của bạn có thể đem đến cho họ sự chữa lành của Chúa và giúp họ chạy đến nương náu trong cánh tay yêu thương của Người.  Ai biết được!  Có thể Mẹ Ma-ri-a sẽ hiện ra tại một nơi khác và đưa người ta trở về hàng loạt, giống như Mẹ đã thực hiện tại Mê-khi-cô năm trăm năm trước.

          Ước gì chúng ta đừng quên rằng Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa kỳ diệu!

 

          “Lạy Chúa, hôm nay con nhất định hy vọng nơi Chúa.  Con biết Chúa có thể làm bất cứ điều gì con xin nhân danh Chúa.  Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào Chúa.  Lạy Mẹ Ma-ri-a Guadalupe, xin cầu cho mọi con cái của Mẹ!”