LỄ GIÁNG SINH

Suy niệm Gio-an 1:1-18

 

Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.  (Gio-an 1:14)

 

          Chúc mừng Giáng Sinh!  Hôm nay là ngày chúng ta mừng kính ánh sáng Chúa Ki-tô, ánh sáng đã xua tan mọi bóng tối của chúng ta!  Trong khi một số người chúng ta thấy dễ dàng vui mừng hôm nay, thì nhiều người khác lại đang phải chật vật để mừng lễ.  Nhưng sự thật vẫn là Ngôi Lời đã làm người phàm vì tất cả chúng ta.  Ân sủng, sự thật và vinh quang của Người vẫn dành cho mọi người.  Như vậy, mặc cho mọi tăm tối đang bao phủ bạn, Chúa vẫn gọi bạn:  “Con hãy vào trong ánh sáng của Ta!  Bóng tối đã không thắng và không thể thắng được ánh sáng”.            Chúa nói với tất cả chúng ta:  “Ta đến vì các con”.

          “Nhưng lạy Chúa, con rất lo lắng cho các con cái của con”.

          -  Ta đã đến vì con, và vì chúng nữa!

          “Lạy Chúa, con bị giam trong một căn phòng nhà tù chỉ có mình con”.

          -  Ta đã đến vì con;  hãy để Ta ở cùng con cho có bầu có bạn.

          “Lạy Chúa, con không làm sao thoát ra khỏi đường tội lỗi.  Con thấy mình tội lỗi, hổ thẹn và cũng sợ đi xưng tội nữa”.

          -  Con đừng sợ.  Ta đã đến để soi đường cho con.

          “Lạy Chúa, cuộc đời sao vất vả bận rộn quá, nên dường như con không còn thì giờ cho Chúa”.

          -  Không sao.  Con hãy đến bất cứ lúc nào có thể.  Ta luôn có thì giờ dành cho con.

          “Lạy Chúa, con khó mà tin được là Chúa yêu thương con”.

          -  Đừng lo.  Ta có đủ tình yêu cho cả hai chúng ta.  Cứ đến tựa đầu vào vai Ta.

          “Lạy Chúa, con không yêu thương được những người sẽ ngồi cùng bàn ăn với con trong bữa tối nay”.

          -  Hãy để Ta giúp con yêu thương những người khó thương ấy.

          “Lạy Chúa, con cô độc hôm nay.  Con chẳng có ai để mừng lễ với họ”.

          -  Ta ở đây với con.  Chúng ta cùng nhau mừng lễ , chỉ con với Ta thôi.

          Vào ngày trọng đại này, bạn hãy nghe Chúa Giê-su kêu gọi:  “Thầy đến vì con.  Nào, con hãy đến với Thầy!  Hãy để Thầy đi với con, để con được sự bình an của Thầy”.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã chiếu tỏa ánh sáng Chúa trong đời con!  Con cám ơn Chúa đã soi đường cho con bước khi tăm tối làm cản trở.  Lạy Chúa, con vui mừng trong Chúa!”