Thứ Tư tuần III Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 6:35-40

 

Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài.  (Gio-an 6:37)

 

          Bạn có hiểu được điều ấy không?

          Chúa Cha ban chính bạn cho Chúa Giê-su.  Nếu bạn nghĩ rằng khẳng định này chẳng có ý nghĩa mấy thì bạn hãy lập lại chậm chậm mà xem.  Bạn hãy chú ý vào từng lời một và để chúng thấm sâu vào tâm hồn bạn.  Chính bạn là một quà tặng Thiên Chúa Cha tặng cho Chúa Giê-su.  Vậy thì điều này nói gì với bạn?

          Chúa Cha ban chính bạn cho Chúa Giê-su.  Phải, điều này có nghĩa là mặc cho mọi ngày trong đời, bạn cảm thấy như thế nào, dù là thánh thiện, hay xoàng xĩnh, hoặc khô khan, thì tất cả cũng đầy những cơ hội của Chúa.  Bạn không chỉ là một khán giả trong cuộc đời.  Nhưng bạn là một diễn viên quan trọng trong một vở kịch vũ trụ vĩ đại.  Thêm nữa, bạn đã được Chúa ban cho sự sống và sức mạnh của Ba Ngôi Thiên Chúa và tất cả những gì bạn cần để chu toàn vai trò của bạn trong vở kịch ấy.

          Chúa Cha ban chính bạn cho Chúa Giê-su.  Một Thiên Chúa đầy yêu thương và quảng đại như Cha trên trời của bạn sẽ không bao giờ muốn tặng cho Con của Người một món quà rẻ tiền đâu!  Điều này chỉ có nghĩa là bạn rất có giá trị.  Bạn là một kiệt tác, tuyệt đỉnh trong công trình tạo dựng.  Không có giá nào có thể trả để mua được bạn.  Có nghĩa là Chúa sẽ không bao giờ lấy đi phẩm giá của bạn.  Người hoàn toàn đầu tư vào bạn.  Thực thế, bạn là một kho tàng.  Vì bạn, Chúa sẽ vui mừng hoan hỉ, vì bạn, Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng (Xô-phô-ni-a 3:17).  Đó không phải là vì những gì bạn làm mỗi ngày, nhưng vì bạn là ai.

          Chúa Cha ban chính bạn cho Chúa Giê-su.  Là một quà tặng đối với Chúa, cuộc đời bạn đã được dành riêng hoặc được thánh hiến.  Mỗi ngày bạn có một mục tiêu do Chúa chỉ định.  Chúa Cha ban tặng bạn cho Chúa Giê-su, để rồi bạn lại đem Chúa Giê-su đến cho những người chung quanh bạn.  Bạn có thể thực hiện được điều này đơn thuần bằng chứng từ cuộc sống bạn, bằng cách sống như là một quà tặng dành cho Chúa Giê-su.

          Hôm nay bạn hãy ghi nhớ mình là một người đặc biệt và độc đáo được Thiên Chúa tạo dựng.  Không có ai giống như bạn.  Bạn là một kho tàng đặc biệt.  Bạn có một mục đích do Thiên Chúa ấn định!

 

          “Lạy Chúa, hôm nay con đến với Chúa để nhận ra rằng Chúa sẽ không bao giờ chối bỏ con.  Như Chúa đã hiến thân cho con, con cũng dâng hiến đời con cho Chúa”.