Thứ Sáu tuần VI Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 18:9-18

 

Mọi người liền túm lấy ông Xốt-thê-nê, trưởng hội đường, mà đánh túi bụi ngay trước tòa án.  (Công Vụ Tông Đồ 18:17)

 

          Người Do-thái trong câu chuyện này có đang tìm một con dê tế thần để trả thù cho những khó khăn của họ không?  Chắc chắn như vậy.  Trước hết họ cố làm cho Phao-lô phải bị tòa án Cô-rin-tô trừng phạt chỉ vì ngài rao giảng một sứ điệp đi ngược lại những truyền thống quý giá của họ.  Đã từng là một người nhiệt thành nhất trong đám người của họ, việc Phao-lô trở lại và tiếp đến là rao giảng đã là một thách thức trầm trọng về căn tính của ngài, mà họ thì không cách nào làm cho ngài quay đầu trở về.

          Nhưng một điều bất ngờ đã xảy ra.  Khi tòa án giải tán vụ kiện thì dân chúng lại hướng về một trong những nhà lãnh đạo của họ, ông Xốt-thê-nê, và bắt đầu đánh đập ông.  Thực ra ông ta đâu có làm điều gì lầm lỗi, nhưng điều ấy chẳng quan trọng.  Một người nào đó đã phải chịu đau khổ vì sự giận dữ của họ.

          Bạn có nhìn thấy điều gì tương tự trong thế giới chúng ta ngày nay không?  Chúng ta bực bội, rồi người nào đó sẽ bị đổ lỗi cách công khai để làm thỏa mãn thái độ bất mãn của chúng ta, mặc dù người ấy chẳng có lỗi gì cả!  Những người theo truyền thống thì trách cứ những người cấp tiến.  Kẻ cấp tiến thì chê trách kẻ bảo thủ.  Da đen đổ lỗi cho da trắng.  Các phe nhóm, các tôn giáo, các quốc gia đều có lỗi cả, chỉ chúng ta thì không khi nào!

          Nhưng đó không phải là đường lối Chúa Giê-su muốn chúng ta phản ứng.  Thay vì bám chặt lấy đường lối văn hóa đổ lỗi, Người muốn chúng ta hãy thực thi lòng nhân từ.  Cảm thông phải chiến thắng thái độ lên án, khiêm tốn mà nhìn nhận những thiếu sót của chúng ta thay vì đòi hỏi người khác phải theo ý kiến chúng ta.  Khi có điều gì chê bai bạn, bạn có thể cho thấy là Chúa Ki-tô đang sống trong bạn qua lối phản ứng giống như Người hay không?

          Làm sao bạn có thể thực hành những phản ứng nhân từ hơn?  Thay vì phản ứng lập tức, chúng ta có thể dành chút thời gian để hướng về Chúa Giê-su với những thất vọng của mình và cầu xin Người tiêu diệt chúng.  Lối nhìn vĩnh viễn của Người có thể làm cho những điều gây khó chịu trở nên ít quan trọng đi.  Một lời nguyện ngắn cho những người dường như không thích bạn có thể mau chóng giúp bạn nhận ra họ như Thiên Chúa đã nhận biết họ.  Bạn hãy đem họ đến với Chúa trong tâm tình cởi mở, và để Người làm cho trái tim bạn được nhẵn nhụi.  Hãy để Người chạm đến trái tim bạn trước hết, sau đó những lo lắng làm cho bạn bực bội sẽ thu nhỏ lại chứ không còn quan trọng nữa.

 

          “Lạy Chúa, con đây.  Con đem cơn tức giận và chán nản của con đến với Chúa.  Xin Chúa thay đổi tâm hồn con để nên giống trái tim Chúa.  Lạy Chúa, xin dạy con sống nhân từ”.