Chúa Nhật tuần VII Phục Sinh
Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 1:1-11
Lễ Chúa Thăng Thiên
Còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu
phép rửa trong Thánh Thần. (Công Vụ Tông Đồ 1:5)
Bạn chẳng thấy là kỳ quặc khi Chúa
Giê-su nói điều này ngay trước khi Người lên trời hay sao? Đây Người sắp ngự trên ngai làm Chúa muôn
loài, thế mà Người lại đang nói về một điều gì khác! Tại sao không nói về vinh quang sắp đến với
Người? Cho nên chắc chắn những lời nói
trên phải rất quan trọng!
Vậy phép rửa trong Thánh Thần mà Chúa
Giê-su nói tới là gì? Và tại sao phép rửa
ấy lại quan trọng đến thế? Chúng ta biết
những người tham gia vào phong trào Thánh Linh Canh Tân đã sử dụng từ phép rửa trong
Thánh Thần, tuy nhiên, từ ấy không thể chỉ dành riêng cho một phong trào canh tân
phải không?
Đúng vậy, phép rửa trong Thánh Thần là
một ân sủng ai cũng có thể lãnh nhận.
Cha Raniero Cantalamessa, vị giảng thuyết cho giáo triều Rô-ma thường
nói rằng phép rửa ấy có thể không phải là một bí tích, nhưng nó liên hệ đến các
bí tích Rửa tội và Thêm sức. Đó là một cảm
nghiệm giúp chúng ta nhận biết tình yêu của Chúa Giê-su một cách sâu xa, rồi
chúng ta cũng bắt đầu cảm nhận được những ân sủng của bí tích Rửa tội và Thêm sức
một cách mới mẻ và sâu xa hơn. Làm như
các bí tích ấy được hòa nhập vào cuộc sống chúng ta trọn vẹn hơn, nên chúng ta
gặp được một sức mạnh mới để sống Tin Mừng và chia sẻ đức tin với những người
chung quanh. Đó là một thứ ân sủng mà
thánh Phê-rô và các tông đồ khác đã cảm nghiệm trong ngày Chúa Thánh Thần Hiện
Xuống, đồng thời cũng là ân sủng ban cho hết thảy chúng ta nữa!
Sự tuôn trào Thánh Thần xuống trên cuộc
sống chúng ta là “lời hứa của Chúa Cha” đã được Chúa Giê-su thực hiện khi Người
chết, sống lại và lên trời (Công Vụ 1:4).
Gia sản của mọi người tin vào Chúa là:
khả năng sống nhờ sức mạnh Thánh Thần chứ không phải nhờ trí não hoặc ý
chí con người.
Chỉ còn một tuần nữa là lễ Hiện Xuống. Chúng ta hãy dành thì giờ cầu xin Chúa chúc
lành cho chúng ta qua một lễ Hiện Xuống mới, tuôn đổ Thánh Thần xuống trên đời
sống chúng ta. Chúng ta hãy xin Chúa
Thánh Thần cho tâm hồn chúng ta được bừng cháy, như Người đã làm cho các tông đồ. Ước gì chúng ta hăng say và kính cẩn tiếp nhận
lời hứa diệu kỳ này của Chúa Cha!
“Lạy
Chúa Thánh Thần, xin ngự đến và đốt lòng chúng con cháy lên ngọn lửa yêu mến
Chúa và Giáo Hội!”