Thứ Ba tuần VII Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 17:1-11

 

Xin Cha tôn vinh Con Cha.  (Gio-an 17:1)

 

          Có khi nào bạn thấy một người cố tình muốn làm cho người khác chú ý đến mình chưa? Một số cầu thủ đã làm như vậy sau một trận đấu lớn.  Một số lãnh tụ chính trị đã làm thế bằng cách chụp hình, đọc những bài diễn văn lê thê để nhấn mạnh rằng họ có liên hệ với nhóm này nhóm nọ.  Dầu vậy, thật tức cười, vì người ta càng tìm cách nổi bật thì lại càng ít được người khác tin tưởng!

          Trong bài Tin Mừng hôm nay, những gì Chúa Giê-su đã làm hoàn toàn ngược lại với việc muốn cho mình được chú ý.  Khi Người cầu nguyện “Xin Cha tôn vinh Con Cha”, thì Người không xin vinh danh cho riêng mình.  Dòng kế tiếp, Người nói:  “Để Con Cha tôn vinh Cha” (Gio-an 17:1).  Trong mọi việc Chúa Giê-su làm, Người luôn tìm cách phản chiếu vinh quang của Chúa Cha.  Người không quan tâm đến việc được nổi tiếng.  Người không chịu khuất phục do thập giá nếu Người gặp.  Thế mà Người lại nổi tiếng hơn ai hết.  Mọi sự khiêm nhường, yêu thương, thương xót và xả thân đều không nhắm mục đích làm cho người ta biết đến mình!

          Có một bài học ở đây.  Chúng ta có thể quá chú tâm đến thành công nên đánh mất đi ân sủng là chỉ cần đón nhận Chúa vào trong cuộc sống hằng ngày của mình.  Nếu hoàn tất một điều gì được nhìn nhận là quan trọng thì đó là lúc chúng ta thấy mình quan trọng.  Nếu không, chúng ta có thể cảm thấy mình không được biết ơn hoặc vô dụng hơn mọi người.  Tuy nhiên vinh quang đích thực của chúng ta ở trong Chúa, giống như Chúa Giê-su đã thấy như vậy.  Không phải vì những gì chúng ta đã chu toàn hoặc vì chúng ta được nhìn nhận là trung thành.  Không có gì đáng giá hơn là đặc ân được biết Chúa, được Người yêu thương và được Người cư ngụ trong tâm hồn chúng ta.

          Vậy hôm nay bạn sẽ thấy thế nào?  Có lẽ bạn có một số việc bổn phận phải chu toàn, những gì bạn đã làm đi làm lại không biết bao nhiêu lần, nhưng rất ít được biết ơn.  Có lẽ đó là việc dọn ăn sáng cho con cái hoặc xem xét lại những hóa đơn phải trả tiền đúng hạn.  Khi làm những công việc không lời cám ơn và tầm thường này, bạn hãy xin Chúa Giê-su ở với bạn.  Hãy để cho những hành động ấy trở thành hành động yêu thương đối với gia đình bạn và hãy thờ phượng Người.  Dù cho mọi người chung quanh dường như không biết đến sự hiện diện của bạn, thì bạn cũng cứ biết rằng Chúa Giê-su đang nhìn thấy bạn.  Hãy biết là bạn đang tôn vinh Người bằng tình yêu mến và trung thành của bạn.

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con tìm được sự bình an, niềm vui và tình yêu của Chúa trong mọi sự con làm.  Xin cho con biết làm vinh hiển danh Chúa!”