Thứ Bảy tuần VII Phục
Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 28:16-20,30-31
Bởi chính vì niềm hy vọng của Ít-ra-en
mà tôi phải mang xiềng xích này. (Công Vụ Tông Đồ 28:20)
Bạn thử tưởng tượng mình phải trải qua
bao năm ở trong nhà tù hoặc bị quản chế giống như thánh Phao-lô. Hoặc bạn hãy tưởng tượng mình dở sống dở chết
trong những điều kiện khắc nghiệt, kể luôn 9 năm bị biệt giam, như Đức Hồng y
Nguyễn văn Thuận đã phải chịu đựng. Giờ
đây bạn hãy tưởng tượng dù có bị hạn chế, bạn vẫn tiếp tục rao giảng Tin Mừng của
niềm hy vọng vào Chúa Ki-tô, như hai vị kể trên đã làm.
Vậy các ngài đã làm thế nào? Dù thân xác các ngài có bị cầm tù, nhưng mối
tương quan với Chúa Ki-tô đã giữ cho tâm hồn và trí óc các ngài được tự do.
Bạn hãy nghe những lời sau đây của Đức
Hồng y Nguyễn văn Thuận:
“Tất cả các tù nhân, kể cả tôi, lúc
nào cũng chờ đợi để được thả ra. Ngay từ
khi bị bắt, tôi đã quyết định là việc mình bị bắt giam không chỉ là thời gian nghỉ
việc, nhưng còn là một khúc quặt trong đời tôi.
Tôi nhất định không chờ đợi.
Nhưng tôi phải sống giây phút hiện tại này và sống tràn đầy tình yêu…
“Khi Cộng sản đưa tôi lên tàu cùng với
1,500 tù nhân khác và chuyển chúng tôi ra Bắc, tôi tự nhủ: ‘Đây là nhà thờ chính tòa của tôi, đây là những
người Chúa ban cho tôi để chăm sóc, đây là sứ mệnh của tôi: là biểu lộ sự hiện diện của Chúa giữa những
người anh em tuyệt vọng và khốn khổ của tôi.
Thánh ý Chúa muốn tôi có mặt ở đây.
Tôi chấp nhận thánh ý Người’. Rồi
từ giây phút ấy trở đi, một sự bình an mới đầy tràn tâm hồn tôi và ở lại với
tôi suốt mười ba năm trời”.
Có lẽ bạn cũng đang cảm thấy bị giam
giữ, chờ dợi được tự do, nhất là trong những tình huống bạn không thể giải quyết
hoặc tự mình thoát ra được. Vậy ở đây và
lúc này, bạn hãy quyết định biến tình huống của bạn thành một nhà thờ chính
tòa. Hãy hết sức cố gắng chấp nhận thánh
ý Chúa, rồi bạn sẽ cảm nghiệm được sự tự do và bình an của Người. Bạn hãy mở mắt nhận ra tất cả những gì bạn có
thể làm ngay trong tình huống hiện thời của bạn! Có thể bạn đang có một sứ mệnh hiệu quả chẳng
khác gì tại nhà giam cũng như trên tòa giảng, trên giường bệnh ở nhà thương
cũng như trên cánh đồng truyền giáo vậy.
Chúa đã gọi bạn đến nơi này phải không?
Vậy thì bạn đừng chần chờ! Bạn rất
quan trọng trong kế hoạch của Chúa. Hãy
cùng với Chúa khám phá xem kế hoạch đó là gì.
“Lạy Chúa Giê-su, xin liên kết ý riêng con với thánh ý Chúa. Con nương tựa vào sức mạnh và tình yêu của Chúa, để con thấy mình rõ hơn và để giúp con sinh hoa trái cho Nước Chúa”.