Chúa Nhật lễ Chúa Giê-su chịu phép rửa

Suy niệm Mác-cô 1:11

 

Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.  (Mác-cô:11)

 

          “Ông ta muốn làm cô dâu trong mọi đám cưới, làm thi hài trong mọi đám tang và làm em bé trong mọi lễ rửa tội”.  Thật mỉa mai, người nói câu nói trên lại là một trong những nhân vật lãnh đạo của thế giới.  Mặc dù ông ta thường xuất hiện trên sân khấu chính, vậy mà vẫn còn khao khát được người ta chú ý.  Nói cho cùng, hầu hết mọi người đều làm như vậy cả.  Chỉ khác biệt về cấp độ thôi, chúng ta nào khác gì những đứa con nít muốn được người khác chú ý và nhìn nhận:  “Này, coi cháu nhảy!  Hãy xem cháu làm đây!  Cứ xem, cháu cũng làm được mà!”

          Lễ mừng kính hôm nay trình bày một sứ điệp về khát vọng của con người.  Đúng thế, bạn có thể gọi lễ Chúa chịu phép rửa là “Ngày lễ mừng sự kiện được hoàn toàn chú ý”.  Nhân vật chính, đó là Chúa Giê-su, khi Người đến với ông Gio-an Tẩy Giả, giống như các hối nhân khác đến với ông.  Rồi bỗng Chúa được tách riêng ra như một người yêu quý đặc biệt:  các tầng trời xé ra, Thánh Thần hiện xuống và tiếng Chúa Cha tuyên bố Người là “Con yêu dấu của Cha”.  Quả thực là một khẳng định gây kinh ngạc về tầm quan trọng của Chúa Giê-su!

          Nhưng đây cũng là một điều kinh ngạc nữa:  Bí tích Rửa tội đưa chúng ta đi thẳng vào mối tương quan giữa Chúa Giê-su với Chúa Cha!  Bạn không cần phải cố làm cho người ta chú ý và ngạc nhiên bạn là ai, hoặc phải hỏi xem đời bạn quan trọng như thế nào.  Nhưng nếu bạn được rửa tội trong Chúa Ki-tô, thì điều Chúa Cha phán với Chúa Giê-su cũng chính là điều Người phán với bạn:  “Con là con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con”.  Đúng, bạn cần phải được biến đổi nên giống Chúa Ki-tô.  Và đúng vậy, việc biến đổi ấy đòi có thời gian.  Nhưng khi bạn thực hiện hành trình biến đổi, bạn có thể yên tâm rằng mình đã là con yêu dấu của Chúa rồi.  Mọi sự đều xuất phát từ căn tính ấy.

          Hôm nay, mùa Giáng Sinh sắp kết thúc, tại sao bạn không dâng lên Chúa món quà cuối cùng?  Hãy dâng Chúa tất cả việc bạn chú ý vào Người, khi bạn suy nghĩ về việc rửa tội của bạn.  Hãy để Chúa cho bạn thấy chính con người bạn và thấy bạn là người con rất yêu dấu như thế nào.  Khi bạn hoàn toàn chú ý vào Chúa, bạn sẽ khám phá ra những gì thuộc về Người mà bạn đang sở hữu.

 

          “Abba, Cha ơi!  Con cảm tạ Cha vì con được làm con yêu dấu của Cha”.