Thứ Tư tuần 2 Thường niên

Suy niệm Do-thái 7:1-3,15-17

 

Ông lại là vua Sa-lem, nghĩa là vua bình an.  (Do-thái 7:2)

 

          Điều gì đem bình an lại cho bạn?  Có phải một vài giây phút thinh lặng không?  Một căn nhà sạch sẽ?  Một buổi hoàng hôn đầy sắc mầu?

          Thế còn thứ bình an vẫn tồn tại giữa một ngày đầy xáo trộn, ồn ào và bị ngưng lại thì sao?  Một thứ bình an được đặt trên nền móng của sự an tịnh nội tâm chứ không phải những tình huống bên ngoài?  Đó chính là thứ bình an bài đọc thứ nhất hôm nay nói tới, bình an đến từ một lương tâm trong sáng.

          Bạn hãy nghĩ về câu chuyện người phụ nữ tội lỗi được kể lại trong Tin Mừng Lu-ca (7:36-50).  Cảm động vì những lời thương xót và tha thứ của Chúa Giê-su, chị ta xức dầu lên chân Chúa, lấy nước mắt tắm ướt chân Người rồi lấy tóc mà lau khô.  Chúa Giê-su cũng cảm động vì cử chỉ của chị ấy và cất tiếng nói lên điều chị đã từng cảm nghiệm:  “Lòng tin của chị đã cứu chị.  Chị hãy đi bình an” (Lu-ca 7:50).  Được giải thoát khỏi mặc cảm tội lỗi, giờ đây chị có thể tiến tới trong cuộc sống, được an bình với bản thân và với Chúa.

          Câu chuyện của người phụ nữ này cũng là câu chuyện của chúng ta.  Đó cũng là câu chuyện của người con hoang đàng và câu chuyện của ông Da-kêu cũng như rất nhiều người khác.  Sách Tin Mừng đầy rẫy các câu chuyện của những người đã gặp gỡ Chúa, cảm nghiệm được sự tiếp xúc đầy xót thương của Người và đã bước đi, lòng tràn ngập bình an.  Những câu chuyện ấy dạy chúng ta rằng có thể chúng ta cũng có cùng một cảm nghiệm, là Chúa Giê-su trở thành vua bình an của chúng ta!

          Chúng ta có thể tìm thấy bình an đó ở đâu?  Trong Bí tích Hòa giải.  Trong bí tích rất riêng tư này, chúng ta gặp Chúa Giê-su qua con người của linh mục.  Chúng ta tìm sự tha thứ và chúng ta nghe được những lời an ủi khích lệ:  “Cha tha tội cho con… Xin Chúa ban cho con sự bình an và ơn tha thứ”.  Lúc ấy, chúng ta là người phụ nữ tội lỗi, là người con hoang đàng, là người thu thuế bất chính và là đủ hạng người đã gặp được Chúa Giê-su và cảm nhận được tình yêu của Người.  Lúc ấy, chúng ta lãnh nhận được sự bình an chúng ta hằng mong đợi.

          Lần tới khi bạn có dịp đi xưng tội, bạn hãy tận dụng những lợi ích của bí tích ấy.  Hãy biết rằng với một cách mầu nhiệm nào đó, bạn sẽ gặp Chúa Giê-su, Đấng Cứu Độ đã đến, không phải để kết án bạn, nhưng để cứu chuộc bạn.  Bạn hãy đến với Người và để Người ban cho bạn được tràn đầy bình an.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã ban cho con ơn bình an từ lòng thương xót của Chúa!”