Thứ Hai tuần 4 Thường niên
Suy niệm Lu-ca 2:22-40
Lễ dâng Chúa Giê-su trong Đền Thánh
Ông đã được Thánh Thần linh báo là ông sẽ
không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Thiên Chúa.
(Lu-ca 2:26)
Những em bé sơ sinh có khi nào bị tráo
đổi không? Nhiều khi tại bệnh viện đã xảy
ra việc một em bé được giao cho gia đình không phải của em. Điều
đó tuy ít khi thấy, nhất là ngày nay nhiều bệnh viện đã có những thủ tục đặc biệt
giúp giảm đi những nguy cơ ấy, nhưng những nhầm lẫn vẫn xảy ra. Đôi khi ngay đến cha mẹ cũng không thể nhận
ra con mình trong một nhà giữ trẻ đông đảo nữa!
Vậy bạn thử tưởng tượng ra sự khó khăn
của ông già Si-mê-ôn. Đã bao năm ông ở Đền
Thờ để chờ đợi một hài nhi mà ông chưa bao giờ gặp. Rồi ông không hiểu hài nhi ấy trông giống
ai. Điều duy nhất ông biết, đó là ông sẽ
không chết trước khi được tận mắt nhìn thấy Đấng Ki-tô của Ít-ra-en.
Nhưng ông Si-mê-ôn không ở trong tình
trạng tuyệt vọng. Ông có một đấng bí mật
sẽ chỉ cho ông biết Đấng Ki-tô bất kể Đền Thờ đông đảo cỡ nào đi nữa. Cho nên khi nhìn mọi khuôn mặt qua lại và chờ
nhận ra Đấng được Thiên Chúa hứa ban, ông biết là Chúa Thánh Thần sẽ thúc giục
ông tiến đến đúng con người ông muốn gặp.
Ông kiên nhẫn chờ đợi. Ông quan
sát kỹ. Ông tin tưởng lắng nghe.
Chúa Thánh Thần đang làm cho chúng ta
hôm nay cùng một điều Người đã làm cho ông Si-mê-ôn ngày xưa. Người đang làm điều ấy dưới thật nhiều hình
thức khác nhau. Trước kia Người đã giúp
ông Si-mê-ôn nhận ra Đấng Ki-tô qua khuôn mặt một hài nhi. Còn hôm nay, Người giúp chúng ta nhận ra Chúa
Ki-tô trong con mắt mỗi người chúng ta gặp.
Người giúp chúng ta nhận ra phẩm giá và giá trị của mọi người chung
quanh chúng ta, vì họ đều mang hình ảnh Chúa Ki-tô. Cho dù là một em bé la khóc trong Thánh lễ
Chúa Nhật, người láng giềng không giao tiếp với ai ở cuối phố, người bạn cùng sở
không đồng quan điểm chính trị, hoặc một người bán hàng thật dễ thương… mỗi người
đều phản ánh hình ảnh Chúa cách này hay cách khác. Mỗi người là một biểu lộ độc đáo cho thấy
Chúa là Đấng nào và Chúa hành động như thế nào.
Và điều ấy có nghĩa là mỗi người đều xứng đáng để được bạn kính trọng.
Xin Chúa Thánh Thần mở mắt chúng ta để
hôm nay nhận ra Chúa Ki-tô.
“Lạy
Chúa, xin giúp con dành chút thì giờ nhìn vào những khuôn mặt của dân Chúa hôm
nay. Xin dạy con biết đánh giá mỗi người
như là người con của Chúa”.