Thứ Hai tuần 8 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 10:17-27

 

Anh hãy đến theo tôi.  (Mác-cô 10:21)

 

          Thời còn bé đi học, mỗi khi bạn bị gọi lên văn phòng hiệu trưởng thì có thể đó là tin vui hoặc tin rất buồn.  Có lẽ để bạn nhận một phần thưởng hoặc được đặc biệt cám ơn về công việc của bạn.  Hoặc có lẽ bạn bị sửa phạt hay được báo một tin buồn từ gia đình.  Hiệu trưởng sẽ nói:  “Vào”, nhưng giọng nói còn tùy vào tình huống.  Đó có thể là một lời mời dịu dàng hoặc một mệnh lệnh.

          Vậy bạn nghĩ giọng nói của Chúa Giê-su như thế nào khi Người bảo anh thanh niên giàu có:  “Anh hãy đến theo tôi” (Mác-cô 10:21)?  Dường như lời nói của Chúa là một ân huệ quảng đại.  Khung cảnh chắc chắn gây ấn tượng mạnh cho các tông đồ, bởi vì một chi tiết rất nhỏ đã được nói đến trong câu chuyện Mác-cô kể lại:  “Chúa Giê-su đưa mắt nhìn anh và đem lòng yêu mến” (10:21).  Chúa đầy lòng cảm thông với người thanh niên này.

          Bạn hãy lưu ý là Chúa Giê-su bắt đầu bằng cách nhắc nhở anh về Mười Điều răn, tức khuôn vàng thước ngọc Thiên Chúa đã ban để đem lại sự sống cho chúng ta.  Khi bạn không biết phải làm thế nào để vượt qua được tình huống, thì suy nghĩ về các điều răn với sự hỗ trợ của Chúa Thánh Thần sẽ có thể giúp bạn qua cơn bối rối và thấy rõ con đường đi tới.

          Có nhiều lần tình huống không đơn giản chút nào, nhiều khi bạn cảm thấy mâu thuẫn về con đường đúng hoặc quá yếu đuối nên không thể làm điều lương tâm đòi hỏi.  Khi ấy, cũng lời mời gọi đầy phấn khởi mở ra cho bạn:  “Hãy đến theo Ta!”  Đó là lời mời không những hãy đi trên đoạn đường Chúa Giê-su đã đi hai ngàn năm trước, mà còn đi trên đoạn đường Người cùng đi với bạn hôm nay.  Một con đường dẫn qua những điều răn Thiên Chúa, cùng với ơn sủng, lòng thương xót và ơn khôn ngoan của Người, luôn sẵn sàng mở ra mỗi khi đường đời của bạn gập ghềnh hoặc mỗi khi bạn lạc đường.

          Dù bạn đã biết được Chúa muốn bạn làm gì hoặc bạn đang phải vật lộn để biết được thánh ý Người, thì một chân lý vững vàng và không thể chối bỏ là:  Chúa Giê-su đưa mắt nhìn bạn và đem lòng yêu mến.  Người yêu thương bạn, mặc cho kết quả ghi nhận con đường bạn bước theo Chúa còn rất nhiều khuyết điểm.  Vậy hôm nay bạn hãy để cho tình yêu ấy hâm nóng tâm hồn bạn.  Hãy để tình yêu ấy thúc giục bạn và giúp bạn thắng vượt bất cứ trở ngại nào bạn gặp hôm nay.  Hãy để tình yêu ấy giúp bạn chấp nhận lời mời bước theo Chúa Giê-su sát hơn và tin tưởng hơn.

 

          “Lạy Chúa, con muốn được sự sống đời đời, nhờ bước đi trên đường sự sống với Chúa”.