Thứ Tư tuần 8 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 10:32l-45 

 

Các anh không biết các anh xin gì.  (Mác-cô 10:38)

 

          Người đàn bà già yếu đang bệnh nặng.  Gia đình tụ họp quanh giường bệnh trong khi bà đã bất tỉnh, hơi thở yếu ớt và không đều.  Gần đó, một bà mẹ đang nhẹ nhàng giải thích cho đứa con gái bốn tuổi biết bà ngoại sắp qua đời rồi.  Sau một phút im lặng, đứa nhỏ ngước mặt lên và hỏi:  “Má, cho con cái kẹo que cuối cùng được không?”  Nín thở, người mẹ cố gắng giữ bình tĩnh để trả lời câu hỏi khó khăn không ăn nhập gì với tình huống cả.

          Bài Tin Mừng hôm nay mô tả một tình huống lạc đề tương tự.  Chúa Giê-su vừa mới nói đến những gì đang chờ đợi Người tại Giê-ru-sa-lem:  bắt bớ, đánh đập, nhục nhã, tra tấn và cái chết tàn bạo, sau đó ngày thứ ba là cuộc phục sinh.  Đáng lẽ những lời của Chúa phải báo động, gợi thắc mắc, thì hai ông Gia-cô-bê và Gio-an lại chú tâm đến một chuyện khác, là một ngày kia được ngồi bên cạnh Chúa ở trên trời.  Mọi điều Chúa Giê-su đã nói chỉ là tiếng ồn ào hậu trường đối với họ.  Hay có lẽ họ đơn thuần chưa hiểu những lời Chúa đã nói.

          Đôi khi chúng ta cũng lạc đề.  Hoặc quá chú tâm đến điều đang suy nghĩ nên chúng ta không thể hiểu được điều Chúa Giê-su đang nói với chúng ta.  Nhưng bạn hãy xem Chúa Giê-su trả lời hai ông môn đệ này thế nào.  Người chuyển sự chú ý của Người sang điều họ đang chú ý và bắt đầu dạy dỗ, khích lệ và tiến tới.  Người không chỉ trích hay lên án, không dùng những lời gay gắt.  Bởi vì Người yêu thương họ quá, nên Người kiên nhẫn tìm cách động viên họ nhìn nhận chân lý và sự sống Người dành cho họ.

          Đây cũng là cách Chúa đối xử với bạn.  Bạn đừng lo lắng mình có hiểu mọi sự hay không.  Đừng lo lắng nếu có những ngày bạn không suy nghĩ giống như cách Chúa suy nghĩ.  Hãy tin rằng Người sẽ gặp bạn ở bất cứ nơi nào bạncó mặt.  Người sẽ hướng dẫn, chỉ đường, lái bạn theo đúng hướng Người muốn bạn đi.  Người yêu thương bạn luôn luôn và chỉ muốn bạn có thêm sự sống Người dành cho bạn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin tha thứ cho con vì bao lần Chúa ban sự sống cho con thì con lại xin điều tầm thường khác.  Xin Chúa mở tai con hôm nay để lắng nghe Chúa và mở lòng con để đem ân sủng Chúa đến cho những người chung quanh”.