Thứ Bảy tuần 11 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 6:24-34

 

Hãy xem chim trời:  chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho;  thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng.  (Mát-thêu 6:26)

 

          Khi thánh Phan-xi-cô Át-xi-xi khuyến khích anh em tu sĩ của ngài hãy kiên trì giữ đức khó nghèo, ngài thường nhắc nhở họ về bài Tin Mừng hôm nay.  Ngài bảo:  “Này các anh em hèn mọn, hãy bắt chước Anh Sơn Ca.  Anh ấy ăn mặc đơn sơ với mầu sắc của mặt đất.  Dù anh ấy chẳng sở hữu gì, anh ấy cũng không lo lắng về thức ăn, vì anh ấy ăn từ bàn tay Chúa.  Này anh em, mọi ân huệ của Chúa đều tuyệt vời, nhưng chúng ta không thể được vinh hiển trong những ân huệ ấy vì chúng không phải để chúng ta sở hữu.  Ngoại trừ một ân huệ, đó là thánh giá Chúa Giê-su.  Chúa Giê-su kêu gọi chúng ta hãy lãnh nhận ân huệ này để chết đi chính mình và có được thập giá làm sở hữu.  Tôi vui sống trong vinh quang của thập giá Chúa Giê-su chứ không muốn gì khác nữa!”

          Chúa Giê-su không kêu gọi mọi người đến với sự khó nghèo.  Rồi vẫn có chỗ dành cho những người giàu có trong Nước Thiên Chúa.  Bạn hãy nghĩ đến ông Áp-ra-ham, người sở hữu những bầy chiên cừu rất đông, nghĩ đến ông Giu-se A-ri-ma-thê, một người có thế giá đến nỗi có thể tới gặp Phi-la-tô.  Giàu hay nghèo thì những ơn phúc vật chất cũng không phải là thuộc về chúng ta.  Chúng ta chỉ là những người quản lý dưới quyền ông chủ là Chúa Ki-tô.  Vậy hôm nay, chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần rà soát tâm hồn chúng ta khi chúng ta suy nghĩ về những thái độ của mình đối với tiền bạc.  Hãy dừng lại để xét ba câu hỏi sau:

          Tôi có theo đuổi của cải vật chất đến nỗi sao lãng đời sống thiêng liêng không?  Nếu là có, bạn đừng vội nản lòng trong tội lỗi.  Trái lại, hãy chuyển tiền bạc xuống mấy bậc trong danh sách những ưu tiên của bạn.  Hãy nhớ ai “sở hữu” ai, tiền bạc chiếm hữu bạn hay bạn sở hữu tiền bạc!  Rồi bây giờ, bạn hãy tìm ra một cách để có thể đặt Nước Thiên Chúa lên trước.

          Tôi có quá lo lắng về tài chánh không?  Chúa biết tài chánh quả thực là cần.  Đó cũng là điểm thỏa thuận chung trong đời sống hôn nhân.  Làm gì cũng cần đến tiền bạc.  Nhưng bạn nên nhớ, trước mặt Chúa, bạn còn quan trọng hơn cả “Anh Sơn Ca”.  Bạn hãy tập thói quen xin Chúa giúp bạn đặt tài chánh vào đúng vai trò của nó.

          Tôi có thể tìm cách nào mới mẻ để sống quảng đại không?  Đức tính quảng đại không giới hạn ở tiền bạc mà thôi.  Chúa đòi chúng ta phải quản lý mọi tài nguyên của chúng ta nữa.  Nghĩa là thời giờ của chúng ta, những tài năng độc đáo, và cả niềm vui chúng ta đã lãnh nhận từ nơi Chúa.  Bạn còn có thể quản lý việc bạn nhận biết Chúa nữa!  Vậy hôm nay bạn hãy tìm cách để có thể quảng đại đáp ứng một nhu cầu quan trọng nào đó.

 

          “Lạy Chúa, con chỉ được vinh hiển trong thập giá và sự phục sinh của Chúa mà thôi!”