Thứ Năm tuần 11 Thường niên
Suy niệm Mát-thêu 6:7-15
Triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới
đất cũng như trên trời. (Mát-thêu 6:10)
Bạn nghĩ thế nào nếu người ta dẫn bạn
tới một đống đá vĩ đại rồi bảo bạn hãy làm một phiên bản cùng một kích cỡ của
thánh đường chính tòa tại Paris? Có lẽ bạn
sẽ cảm thấy quá đáng và thất vọng. “Phải
mất hơn một thế kỷ các nghệ nhân mới tạc xong các tượng ảnh cho nhà thờ
này. Làm sao tôi có thể hoàn tất được một
công trình vĩ đại như vậy?” Nhưng rồi bạn
khám phá ra rằng nhiều người khác cũng đã được tuyển lựa để thực hiện cùng một
đồ án. Bạn đem tài năng của mình ra hợp
lực với các tài năng của họ và bắt đầu di chuyển các khối đá vào đúng chỗ. Dần dần ngôi nhà thờ bắt đầu hình thành, rồi
bạn không còn cảm thấy thất vọng nữa.
Trong kinh Lạy Cha, Chúa Giê-su cho
chúng ta một đồ án để xây dựng vương quốc Người trên trần gian, và chúng ta
cũng cảm thấy quá sức mình tựa như phải xây một nhà thờ chính tòa vậy. “Làm sao tôi có thể xây dựng một vương quốc
trong đó tất cả chúng tôi đều tha thứ cho nhau những lỗi lầm? Tôi cũng không thể giữ cho Danh Chúa được
thánh thiện mọi lúc – làm sao tôi có thể tạo nên một khung cảnh tôn kính trong
nhà tôi hoặc nơi sở làm?” Rất dễ nản
lòng trước vẻ đồ sộ của dự án!
Đừng lo. Chúa Giê-su chỉ muốn bạn hoàn thành vai trò
Người trao cho bạn thôi. Bạn hãy nhớ là
tất cả các công nhân bỏ cả đời người để xây dựng nhà thờ chính tòa Paris đều biết
rằng họ sẽ chẳng khi nào thấy được công trình kiệt tác ấy được hoàn tất
đâu. Bạn hãy nghĩ tới những khó khăn
khác họ phải chịu: bị thương tích, thiếu
hụt tài chánh, thậm chí một điều ghê gớm có thể xảy ra là bệnh dịch hạch đột
phát. Nhưng họ vẫn tiếp tục làm việc mỗi
ngày, biết rằng sẽ có những người khác tiếp nối sau khi họ ra đi.
Khi chuẩn bị xây dựng công viên giải
trí đầu tiên, Walt Disney nói: “Disneyland
sẽ không khi nào được hoàn thành. Nó sẽ
tiếp tục phát triển bao lâu trí tưởng tưỡng còn tồn tại trên thế giới
này”. Chúng ta cũng có thể nói một điều
tương tự như vậy về Nước Thiên Chúa. Nước
Thiên Chúa hằng phát triển, hằng thích nghi để đáp ứng những nhu cầu và ước vọng
của mọi người trong mọi thời đại và tại khắp nơi. Cho nên bạn đừng cảm thấy quá sức nếu bạn
không nhận thấy có sự tiến triển như bạn hy vọng, hoặc trong đời sống của riêng
bạn hay gia đình hoặc thế giới. Cứ biết
rằng khi bạn đóng trọn vai trò của mình, thì Nước Thiên Chúa sẽ phát triển mạnh
hơn và tốt đẹp hơn.
“Lạy
Chúa Giê-su, xin ngự đến! Xin Chúa dạy
con biết Chúa muốn con phải giúp xây dựng vương quốc Chúa như thế nào!”