Thứ Ba tuần 15 Thường niên

Suy niệm Xuất Hành 2:1-15

 

Nàng động lòng thương nó.  (Xuất Hành 2:6)

 

          Có khi nào bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu như công chúa, con gái vua Pha-ra-ô, đã không mở cái thúng sơn ra?  Hoặc điều gì sẽ xảy đến nếu như nàng có mở ra, nhưng rồi bỏ đi lo công chuyện riêng?  Người phụ nữ này xem ra giống như một nhân vật phụ, nhưng lại đóng một vai trò sống còn đối với việc giải phóng Ít-ra-en.  Hiểu theo một ý nghĩa, nàng đã phản ánh Thiên Chúa, Đấng sẽ giải thoát dân Ít-ra-en.  Động lòng thương và do sự chăm sóc của bậc làm cha mẹ, nàng đã cúi xuống và cứu vớt đứa bé bị bỏ rơi.  Điều ấy chẳng tương tự như những gì Chúa Cha đã làm cho chúng ta hay sao?

          Còn bạn thì sao?  Đâu là những tình huống làm cho bạn động lòng thương?  Có thể là khi bạn trông thấy một đứa trẻ nghèo hoặc khi bạn ý thức có biết bao người đang chịu đói lạnh mỗi ngày.  Có thể là sự cô đơn của một người bạn đồng nghiệp hoặc sự kiệt sức của một người láng giềng phải làm hai công việc mới đủ tiền nuôi sống gia đình.

          Đôi khi những ý thức như thế đã thúc đẩy chúng ta hành động, để chúng ta giúp người khác thay đổi cuộc sống.  Tuy nhiên vẫn còn biết bao lần tuy chúng ta động lòng thương, nhưng vì bận phải làm những công chuyện khác đã khiến chúng ta bỏ lỡ những gì chúng ta nên làm.  Rồi cơ hội đã qua đi, chúng ta không còn dịp để đóng vai Chúa Ki-tô đối với người khác nữa.

          Có thể đây là một ý kiến hay, nếu chúng ta thử ghi lại những lần Chúa giúp chúng ta động lòng thương người khác, để chúng ta đừng quên làm điều gì đó trong những lần ấy.  Một cuốn nhật ký cầu nguyện cũng rất hữu ích cho việc ghi nhớ này.  Bạn có thể dành ra ít trang để viết về những điều làm cho bạn động lòng thương, nhờ đó bạn có thể bắt đầu nhận ra Chúa đang kêu gọi bạn hành động ở đâu.  Bạn cũng có thể viết những điều ghi nhớ vào những mảnh giấy nhỏ và kẹp trong cuốn Kinh Thánh của bạn.  Làm cách ấy, những ghi nhớ sẽ khiến bạn chú ý mỗi khi bạn mở sách ra.

          Bạn hãy làm bất cứ điều gì giúp bạn đáp lại những thúc giục nho nhỏ của trái tim bạn.  Có lẽ bạn không thể làm thật nhiều, nhưng đời sống của nhiều vị thánh đều khởi sự bằng những hành động nhỏ bé.  Ngoài ra, hành động xem ra nhỏ bé đối với bạn, nhưng nó lại có thể làm một cuộc đổi đời đối với người khác.  Điều quan trọng là hãy bắt đầu với một bước thôi và làm một điều gì đó.  Ai biết được?  Có thể bạn đang giúp đỡ một Mô-sê khác đấy!

 

          “Lạy Chúa, xin làm cho trái tim con động lòng thương và xin giúp con hành động hôm nay”.