Thứ Bảy tuần 17 Thường niên

Suy niệm Lê-vi 25:1,8-17

 

Đối với các ngươi, đó là thời kỳ toàn xá.  (Lê-vi 25:10)

 

          Chúng ta không biết chắc chắn trong nước Ít-ra-en ngày xưa, điều ấy có thực sự được thực hành hay không, nhưng có một điều rất thu hút về việc “toàn xá” cứ năm mươi năm một lần, là mọi người trở về quê cha đất tổ, nợ nần được tha hết, và các người làm nô lệ được trả tự do.

          Chúng ta hết thảy đều mong đợi trở về “cội nguồn”, trở về với những gì làm nên con người chúng ta.  Nhưng chúng ta có thể thực sự trở về hay không?  Đôi khi những cuộc sum họp gia đình là những dịp vui lúc người ta tụ họp tại nơi tổ tiên họ đã trồng cấy, ăn mừng những gia sản được chia sẻ, gợi lại những kỷ niệm quý báu nhất và nói với nhau rằng họ là những phần tử cao quý của gia đình.  Ngay cả ông chú già nua cũng có chỗ đứng trong cuộc tụ họp, đem lại những nụ cười nhờ tính hài ước, mà nếu vắng mặt ông thì mọi người sẽ nhớ lắm.

          Tuy nhiên, những cuộc họp mặt như thế cũng dễ dàng phai nhạt dần.  Những cách vui chơi ngày xưa không còn thích hợp với người bây giờ, hoặc nơi xưa chốn cũ dấu yêu nay đã trở thành nhỏ bé hơn và ít đáng yêu hơn như chúng ta tưởng.  Dầu sao chúng ta cũng đã thay đổi rồi.

          Nhưng nơi chốn của chúng ta trong nhà Thiên Chúa thì không khi nào làm chúng ta thất vọng cả!  Trong Chúa Ki-tô, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta chính sự sống của Người, cùng với mọi kho tàng chúng ta được hưởng thụ mãi mãi.  Người đã ban cho chúng ta những anh chị em sinh ra từ cùng một giếng rửa tội, nuôi dưỡng chúng ta với cùng một bí tích và đào tạo chúng ta bằng cùng một lời Chúa.  Rồi tất cả chúng ta đều được phong phú nhờ chia sẻ với nhau những kinh nghiệm, tư tưởng và tài năng độc đáo của chúng ta.

          Nhờ thánh giá, giờ đây chúng ta sống trong tình trạng toàn xá vĩnh viễn.  Những nợ nần của chúng ta được tha.  Tình trạng nô lệ cho tội lỗi và sự chết đã được hủy bỏ.  Chúng ta được làm những phần tử quý giá của gia đình Thiên Chúa, và tất cả chúng ta đều đứng trong miền đất thánh.  Cha chúng ta luôn mở rộng vòng tay đón tiếp chúng ta!

          Vậy hôm nay bạn hãy vui hưởng gia tài của bạn.  Hãy biết rằng bạn đang có một nơi chốn yên ổn trong nhà Thiên Chúa!

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã cho con thuộc về gia đình của Cha.  Con trân quý những gì con chia sẻ với mọi anh chị em, và con vui trong lời kêu gọi độc đáo của Cha gửi đến con và các anh chị em của con”.