Thứ Tư tuần 19 Thường niên
Suy niệm Đệ Nhị Luật 34:1-12
Đức Chúa cho ông xem thấy tất cả miền đất.
(Đệ Nhị Luật 34:1)
Suốt bốn mươi năm, ông Mô-sê đã bị ràng
buộc với công cuộc dẫn dắt dân Chúa.
Ngày nào ông cũng phải quyết định
nên dừng lại hay nhổ trại lên đường. Khi
đoàn dân Ít-ra-en đã tới một vùng đất mới, ông lại phải tìm hiểu xem cư dân ở đấy
có thân thiện hay thù nghịch và cần phải hành động sao cho thích hợp. Ông còn phải trừng phạt những kẻ làm điều xấu
và giải hòa những tranh chấp. Ở cuối đời,
ông Mô-sê có buồn phiền lo lắng thì cũng là điều dễ hiểu.
Thiên Chúa biết rằng trước mắt dân Người
là một cuộc chiến đấu lâu dài để có thể chiếm cứ hoàn toàn vùng Đất Hứa. Cho nên Người đã chọn kẻ phụ tá trung thành của
ông Mô-sê là Gio-suê, để làm người lãnh đạo cuộc chiến đấu ấy. Người cũng quyết định là ông Mô-sê không được
vào miền đất ấy. Qua Kinh Thánh, người
ta không rõ đây là một việc trừng phạt hay một hành vi nhân từ. Hầu hết các nhà chú giải Kinh Thánh đều coi
đó là một trừng phạt vì hành vi không vâng lời của ông Mô-sê tại Ca-đê (Dân Số
20:6-12). Nhưng có lẽ đó là một hành vi
nhân từ của Chúa: Mô-sê đã chứng kiến những
cuộc chiến và phấn đấu đủ rồi, nên bây giờ là lúc để ông nghỉ ngơi và lãnh nhận
phần thưởng.
Dù trường hợp thế nào đi nữa, vì yêu
thương người bạn đàm đạo “mặt đối mặt”, Thiên Chúa đã ban cho ông Mô-sê một ân
huệ tuyệt vời (Xuất Hành 33:11). Đó là từ
đỉnh núi Ne-bô, Người cho ông Mô-sê thấy tất cả miền đất mà dân Người tuyển chọn
sẽ cư ngụ. Mô-sê vui mừng thấy các đồi
núi và thung lũng, sông ngòi cùng sa mạc, cây cỏ xanh tươi và vùng hoang
dã. Rồi cũng như ông già Si-mê-ôn trong
Tân Ước, ông đã ra đi bình an (Lu-ca 2:25-32).
Chúng ta cũng dễ dàng có thể bị ràng
buộc với những lặt vặt cuộc sống hằng ngày.
Những bổn phận, mối quan hệ và thách đố của ngày hôm nay có thể khiến
chúng ta lo âu. Vì thế, thật là tốt nếu
chúng ta xin Chúa giúp chúng ta có được một cái nhìn toàn diện bây giờ và quá
khứ. Ngay từ khởi đầu, Thiên Chúa đã hoạt
động trong thế giới, chăm sóc cho dân Người, ban cho chúng ta ơn cứu độ và xây
dựng một Giáo Hội phản ánh vương quốc của Người. Với một bức tranh toàn diện như vậy, làm sao
chúng ta không ngưỡng mộ những gì tương lai sẽ đem lại? Thiên Chúa sẽ luôn ở với chúng ta; Người nhất định sẽ đưa chúng ta vào trong đất
hứa của Người!
“Lạy
Cha, con cảm tạ Cha đã cho con thoáng nhìn thấy kế hoạch vĩ đại của Cha dành
cho thế giới. Con tin rằng Cha cũng có một
kế hoạch toàn hảo dành cho con nữa!”