Thứ Năm tuần 22 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 5:1-11

 

Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.  (Lu-ca 5:10)

 

Có một câu chuyện kể về nhà giảng thuyết người Anh là Smith Wigglesworth (1859-1947).  Một ngày kia ông đi trên chuyến xe lửa tới Wales.  Khi xe gần tới trạm, ông đứng dậy đi rửa tay trong phòng vệ sinh.  Tại đó, ông cầu nguyện một vài phút.  Khi ông trở về chỗ ngồi, có người nhận thấy dường như gương mặt ông đang ngời lên một thứ ánh sáng kỳ diệu.  Người ấy nói:  “Thưa ông, ông đã thuyết phục được tôi cần phải sám hối!”  Chẳng mấy chốc sau đó, những người khác trong khoang tàu cũng kêu lên:  “Ông là ai?  Vâng, ông đã thuyết phục được tất cả chúng tôi cần phải sám hối!”

Phản ứng của những người trên tàu đối với ông Wigglesworth xem ra cũng hơi giống như những lời ông Phê-rô nói với Chúa Giê-su:  “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi” (Lu-ca 5:8).  Ông Phê-rô không có ý là muốn Chúa Giê-su hãy đi cho khuất.  Nhưng đó là vì ông kinh hoàng trước quyền năng và lòng nhân lành của Chúa Giê-su.

Thực là lẽ tự nhiên khi chúng ta phản ứng như vậy lúc gặp gỡ Chúa.  Có lẽ cuộc gặp gỡ đã khiến chúng ta nhận ra tội lỗi mình và chúng ta được thôi thúc hãy sám hối.  Có lẽ chúng ta chưa quen với cảm nghiệm tình yêu vô biên của Chúa như thế nào.  Hoặc có lẽ chúng ta cảm thấy Chúa ban cho chúng ta lời kêu gọi mới nên chúng ta sợ hãi ngần ngại đáp lời.  Như thư gửi tín hữu gốc Do-thái viết:  “Thật là khủng khiếp, khi phải rơi vào tay Thiên Chúa hằng sống!”  (Do-thái 10:31).

Nhưng bạn hãy nhìn vào Phê-rô.  Ông để cho mình rơi vào tay Chúa Giê-su, và việc ấy đã vĩnh viễn biến đổi cuộc đời ông.  Ông không còn là một ngư phủ nữa, nhưng đã trở thành một kẻ lưới người khi ông trưởng thành trong vai trò lãnh đạo Giáo Hội và khích lệ các bạn tông đồ khác.  Trước tiên đó là một con đường sỏi đá, nhưng qua thời gian, ông Phê-rô đã trở thành một người tôi tớ anh hùng, khiêm tốn được hằng triệu tín hữu mọi thời đại tôn kính.

Chúa cũng có một cuộc mạo hiểm dành riêng cho bạn.  Đó không phải là chuyến đi vòng quanh thế giới hoặc một chỗ nổi bật trên sân khấu, nhưng là một cuộc đời sống cho người khác hơn là cho chính mình.  Chúa muốn bạn hãy đáp lời kêu gọi để đem người ta vào vương quốc Người.  Rồi khi làm như thế, qua việc rao giảng Tin Mừng hay cuộc đời chứng nhân, bạn sẽ thấy chân trời mở rộng, trái tim bạn ấm áp hơn và cuộc đời bạn có ý hướng hơn.  Ai biết được!  Có lẽ gương mặt bạn cũng sáng ngời giống như gương mặt ông Smith Wigglesworth đấy!

 

“Lạy Chúa, này con đây.  Con không muốn chỉ sống cho mình.  Xin Chúa làm cho con thành tôi tớ Chúa”.