Thứ Sáu tuần 24 Thường niên

Suy niệm 1 Ti-mô-thê 6:2-12

 

Anh hãy thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp vì đức tin.  (1 Ti-mô-thê 6:12)

 

          Ganh đua có phải là điều tốt không?

          Ở đầu đoạn thư này, thánh Phao-lô cảnh giác Ti-mô-thê hãy coi chừng những kẻ luôn phá hoại vì tranh đấu.  Nhấn mạnh đến những điểm tinh tế về giáo lý, thí dụ người ta “mắc bệnh ham tranh luận và thích cãi chữ” (1 Ti-mô-thê 6:4).  Người ta cho rằng chỉ mình họ mới là những người điều gì cũng trả lời được.  Họ không nhận hoặc dìm đi mọi chứng cớ phản bác và chụp mũ cho những ai bất đồng với họ là “những kẻ ly giáo” hoặc “những kẻ rối đạo”.  Nhiệt liệt chỉ trích người khác, nên họ để ý từng bước sơ hở của người khác, nhưng lại thường mù quáng không nhận ra những nhu cầu hoặc thiếu thốn của mình.

          Những người có lối suy nghĩ như vậy khác nào những kẻ mù sờ voi, mỗi người mô tả toàn bộ con voi theo phần thân xác con voi họ sờ thấy.  (“Con voi giống như bức tường”. “Không phải, nó giống như sợi giây thừng”).  Càng lý giải bao nhiêu để tranh phần thắng, thì họ càng lún sâu vào vòng tranh cãi, mà kết quả là cái nhìn của họ càng hẹp dần, đánh mất đi tất cả hình ảnh đẹp đẽ mà chỉ những ai biết nhìn nhận cả những cái nhìn khác nữa mới có được.

          Những người tranh cãi như thế đã tranh giành nhau phần thắng.  Tuy nhiên trong Nước Thiên Chúa, tất cả chúng ta đều thuộc cùng một nhóm.  Tất cả chúng ta đều thuộc về cùng một gia đình.  Một người trong chúng ta không khi nào có thể thắng nhờ đánh bại những người khác.  Trái lại, chúng ta trở nên giống Chúa khi biết nhận ra giá trị của nhau và giúp đỡ nhau.

          Thánh Phao-lô khuyên Ti-mô-thê hãy thay đổi sự chú ý của mình.  Thay vì ganh đua với người khác, Ti-mô-thê cần phải ganh đua để chiếm được một điều.  Đó là “hãy ganh đua trong cuộc thi đấu cao đẹp vì đức tin” (1 Ti-mô-thê 6:12).  Hãy dồn tất cả những gì bạn có vào việc làm phát triển Nước Thiên Chúa theo đường lối của Người.  Thật tuyệt vời khi người ta theo đuổi sự công chính cá nhân và phụng thờ Thiên Chúa, nhưng sự thăng tiến của anh chị em cũng là cốt yếu đối với hạnh phúc của bạn nữa.  Vì thế bạn hãy cố gắng phát huy những đức tính giúp bạn sống trong tình đồng đạo:  yêu thương, kiên nhẫn, quảng đại và nhân ái.

          Chúng ta không thể trau đồi những đức tính này riêng rẽ.  Kiên nhẫn có được khi bạn chờ đợi một người thay đổi não trạng của họ.  Cảm động trước sự dịu dàng của người khác, bạn có thể cảm thấy động lực thúc đẩy mình bỏ đi những cứng cỏi thô bạo.  Chỉ nhờ dấn thân vào việc hết sức quan tâm đến người khác, bạn mới có thể trưởng thành trong tình yêu.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã ban cho con các anh chị em.  Xin Chúa giúp chúng con biết khích lệ lẫn nhau”.