Thứ Ba tuần 26 Thường niên

Suy niệm Đa-ni-en 7:9-10,13-14

Lễ kính các Tổng lãnh Thiên thần Mi-ca-en, Gáp-ri-en và Ra-pha-en

 

Ngàn ngàn hầu hạ Người, vạn vạn túc trực trước Thánh Nhan.  (Đa-ni-en 7:10)

 

          Ai nói các thiên thần là không có thực?  Bạn hãy xem câu chuyện sau đây.  Trong chuyến hành hương tại Âu châu, một thanh niên cảm thấy được kêu gọi làm linh mục đã có một cuộc gặp gỡ kỳ diệu.  Anh đang ở Barcelona, không có tiền trong túi, thì một người lạ mặt cao lớn đã mua cho anh một bữa ăn.  Ăn xong, họ chào từ biệt.  Anh không biết tên người ấy.  Sau đó, tại một con phố khác, anh bị năm tên du đãng dồn anh vào góc đường thì cũng người ấy đến cứu anh.  Hai tuần sau, đang khi đi mua sắm tại Madrid cách Barcelona hơn 300 dậm, anh lại nhìn thấy cũng người đó!  Anh chạy đi kiếm mẹ anh để bà có thể gặp mặt người ấy, nhưng khi họ trở lại, chỉ thấy một mảnh giấy ghi:  “Xin Chúa chúc lành.  Mi-ca-en”.

          Đây có thể là Tổng lãnh Thiên thần Mi-ca-en mà chúng ta mừng lễ hôm nay không?  Dĩ nhiên không có gì là chắc chắn.  Nhưng câu chuyện này thích hợp với vai trò của thánh thiên thần Mi-ca-en.  Ngài là đấng bảo vệ Giáo Hội và là đấng đã đuổi Xa-tan ra khỏi thiên đàng (Khải Huyền 12:7).  Nhiều người đã thấy Tổng lãnh Thiên thần Mi-ca-en qua nhiều thế kỷ.  Rồi Đức Giáo Hoàng Lê-ô XIII đã sùng kính Ngài, nên soạn ra kinh Tổng lãnh Thiên thần Mi-ca-en mà ngày nay chúng ta vẫn đọc.

          Rõ ràng chúng ta có những liên minh ở trên cõi thiêng liêng!  Ít người chúng ta được gặp gỡ Thiên thần Mi-ca-en hoặc Ra-pha-en hay Gáp-ri-en, nhưng tất cả chúng ta đều gặp những chiến hữu của các ngài.  Họ là “ngàn ngàn vạn vạn” được nhắc tới trong bài đọc thứ nhất hôm nay (Đa-ni-en 7:10).  Ai biết được bao nhiêu lần chúng ta đã được các thiên thần cứu thoát?          Bao nhiêu lần các thiên thần đã dẫn dắt chúng ta phải làm điều nên làm hoặc tránh điều phải tránh.  Có lẽ chúng ta đã được hướng dẫn đến với trang Kinh Thánh giúp chúng ta được khích lệ.  Hoặc chúng ta cảm thấy được đẩy ra xa để khỏi phải xem một đoạn phim xấu xa.

           Hôm nay là một ngày tốt để nhớ rằng chúng ta không cô độc.  Chúng ta không những có Chúa Giê-su và các thánh, mà còn có các thiên thần ở với chúng ta nữa!  Chúng ta có thể biết ơn Chúa vì mọi nỗ lực của các thiên thần chỉ vì mục đích duy nhất, là giúp chúng ta một ngày kia được ở bên Chúa.  Vậy mỗi ngày bạn hãy tin tưởng rằng các thiên thần bênh vực bạn.  Các ngài ở bên để giúp đỡ bạn trong những tình huống bình thường cũng như đặc biệt.  Các ngài ở bên để “soi sáng và gìn giữ, dạy dỗ và dẫn dắt”, tất cả là cho bạn đấy!

 

          “Lạy Cha, chúng con cảm tạ Cha đã ban cho chúng con những thiên thần bảo trợ.  Ước mong các ngài dẫn đưa chúng con vào Nước Cha”.