Thứ Sáu tuần 28 Thường niên

Suy niệm Rô-ma 4:1-8

 

Ông Áp-ra-ham đã tin Thiên Chúa, và vì thế được kể là người công chính.  (Rô-ma 4:3)

 

          Mấy năm trước đây, một từ mới đã được thêm vào sách từ điển Oxford English Dictionary:  từ selfie.  Đó là tấm hình bạn tự chụp cho mình bằng máy chụp hoặc điện thoại, thường với hậu cảnh hoặc người khác có trong hình cùng với bạn.  Vì chụp một tấm hình selfie có thể là cách giải trí để bạn ghi nhớ một giây phút đặc biệt, nên từ selfie mang ý nghĩa chú ý đến chính bạn và làm cho bạn trở thành trọng tâm.  Vậy điều gì thường xảy ra khi chúng ta nhìn một tấm hình của chính mình?  Chúng ta chú ý đến những khuyết điểm.  “Tôi có thực sự giống như thế không?”  “Trời ơi, mấy cái răng của tôi khấp khểnh hơn cả tôi tưởng!”

          Bạn hãy đối chiếu điều selfie này với việc Thiên Chúa kêu gọi ông Áp-ra-ham.  Chúa đã gọi người cư dân Can-đê giàu có này hãy đem mọi sự đi mà di chuyển, rồi Áp-ra-ham đã vâng lời.  Giờ đây, sau nhiều năm Thiên Chúa bảo ông hãy nhìn lên sao trên trời.  Chúa hứa làm cho hậu duệ của Áp-ra-ham trở nên đông đúc như sao trên trời.  Còn ông Áp-ra-ham thì chỉ chú tâm đến Thiên Chúa và tin vào Người.  Ông tin rằng Thiên Chúa là Đấng đã nói sao thì Người sẽ làm như vậy.  Ông bỏ qua con người của mình để chỉ nhìn vào Chúa.  Như thánh Phao-lô sẽ nói ở cuối chương này, ông Áp-ra-ham “đã gần một trăm tuổi, nhưng ông vẫn vững tin không nao núng, khi nghĩ rằng thân xác ông cũng như dạ bà Xa-ra đều đã chết” (Rô-ma 4:19).  Ông không quan tâm đến những khuyết điểm và sở đoản của mình, mà chỉ chú tâm vào lời hứa của Thiên Chúa.  Vì thế, Thiên Chúa coi ông là công chính.

          Chúa cũng muốn chúng ta hãy chú tâm vào Người, không phải vì Người không cần gì đến chúng ta, nhưng vì Người biết nếu chúng ta chú tâm vào Người, điều ấy sẽ nâng đỡ chúng ta thật nhiều.  Người muốn chúng ta biết thế nào là được yêu thương trọn vẹn và vô điều kiện, bất kể chúng ta như thế nào!  Như thế, chúng ta sẽ không còn phải lo lắng về những yếu đuối và khuyết điểm của mình mà cảm thấy mình vô dụng nữa.  Trái lại, chúng ta sẽ chú tâm đến lượng từ bi và chấp nhận của Chúa, múc lấy từ tình yêu của Người sức mạnh và sự tin tưởng cần thiết cho mọi ngày sống của chúng ta.

          Vậy bạn hãy làm như ông Áp-ra-ham hôm nay mà tin vào Chúa.  Hãy chú tâm vào Người, chứ đừng vào mình, rồi hãy xem Người dẫn dắt bạn đi về đâu.

 

          “Lạy Cha, Cha đã tạo dựng các ngôi sao trên trời, và Cha gọi tên từng ngôi một.  Con tin Cha nắm mọi tạo vật trong lòng bàn tay Cha.  Con tin Cha đã gọi tên con và Cha trung thành giữ mọi lời Cha đã hứa”.