Thứ Bảy tuần 29 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 13:1-9

 

Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy.  (Lu-ca 13:6)

 

          Qua kính chiếu hậu, bạn thấy đèn chớp bật sáng.  Khi ấy lòng bạn chùng xuống.  Một xe cảnh sát đang ở phía sau bạn, ra hiệu cho bạn phải dừng lại bên lề đường.  Rồi khi cho cửa kính xuống, bạn đối mặt với viên cảnh sát đang đòi bạn trình bằng lái và giấy tờ xe.  Ông ta cho bạn biết vi phạm của bạn là nặng.  Trong lúc ông ta xem xét giấy tờ, bạn sợ muốn chết.  Sau đó, với một giọng điệu vừa uy quyền vừa ưu ái, ông ta nói với bạn những lời êm dịu nhất:  “Tôi chỉ cho anh một giấy cảnh cáo thôi”.  Bạn mừng húm, lái xe đi và hứa với viên sĩ quan cảnh sát rằng bạn sẽ lái xe thật cẩn thận và giữ đúng vận tốc cho phép.

          Hiểu theo ý nghĩa nào đó, Chúa Giê-su đang cho các môn đệ Người một tờ giấy cảnh cáo khi Người giải thích về cái chết thảm khốc của những đồng bào Do-thái.  Bạn nên nhớ, Người không bảo họ đã chết vì thiếu lòng tin.  Trái lại, Người đang thận trọng nhắc tới cái chết có thể đến với mọi người.  Không ai trong chúng ta biết được khi nào cuộc sống mình kết thúc.  Tất cả chúng ta đều có thể bị cái chết bắt đi bất ngờ đang khi còn bận bịu với những chương trình của mình.  Và như thế, Chúa Giê-su dạy chúng ta phải chắc chắn sẵn sàng gặp Người khi giờ của chúng ta tới.

          Vậy đang khi còn được ơn sống trên đời, chúng ta hãy cương quyết rời mắt khỏi cuộc sống cuốn hút do bổn phận để hướng về cuộc sống đặt trọng tâm vào Chúa Giê-su và lời gọi của Người.  Tại sao có sự gia hạn cho cây vả?

          Chúa Giê-su trước hết không chờ đợi sự hối hận của chúng ta;  nhưng Người chờ đợi lòng yêu mến của chúng ta.  Vì Người biết chỉ có tình yêu mới nảy sinh những thay đổi lâu bền:  tình yêu của Người dành cho chúng ta và lòng yêu mến của chúng ta đối với Người sẽ trở lại.  Người biết rằng nếu chúng ta càng dành nhiều thì giờ để chìm đắm trong tình yêu của Người, thì chúng ta càng thêm lòng yêu thương nhau, chúng ta càng thoải mái với những giáo huấn của Người và chúng ta càng mang lại nhiều hoa trái hơn cho Người cũng như cho Giáo Hội.  Vậy bạn đừng vội vàng!  Cứ chậm rãi bước đi với Chúa.  Hãy đón nhận Thánh Thần của Người làm bạn đồng hành và hướng đạo của bạn, rồi Chúa Thánh Thần sẽ làm cho bạn sinh hoa trái nhiều hơn nữa.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin hướng dẫn cuộc sống con theo đường lối tình yêu.  Xin Chúa cho con được đầy tràn Thánh Thần, Đấng là Tình yêu!  Lạy Chúa, con muốn sinh hoa trái cho Chúa!”