Thứ Năm tuần 30 Thường niên
Suy niệm Lu-ca 13:31-35
Ngày thứ ba tôi hoàn tất.
(Lu-ca 13:32)
Trước khi một tòa nhà được xây cất,
các họa đồ thuộc kế hoạch đã được vẽ. Việc
xây cất tiến hành theo một trật tự đã được sắp xếp trước để một tòa nhà kiên cố
và an toàn được thành hình. Cũng thế,
Chúa có những kế hoạch. Người có một kế
hoạch cho cuộc sống của bạn, của người láng giềng của bạn và cho cuộc sống của
mọi người. Theo hình thức nói chung thì
kế hoạch ấy gồm có việc chúng ta cộng tác với Người để hoàn thành những ước muốn
và mục đích của Người. Thực ra Chúa rất
vui, vì Người biết rằng kế hoạch của Người sẽ tiến hành theo ý Người, thậm chí
cả khi chúng ta không rõ được ý ấy.
Chúa Giê-su đã tin tưởng vào kế hoạch
của Thiên Chúa. Người an tâm trong sứ mệnh
của Người, tại nơi nào Người đến và trong những gì Người phải làm. Có thể Người không biết rõ từng chi tiết. Có thể Người không biết trước từng bước, từng
trở ngại hoặc từng lời phải nói, nhưng Người biết những gì Chúa Cha muốn nơi
Người và Người quyết tâm gắn bó với kế hoạch của Thiên Chúa. Người tin rằng Cha Người sẽ che chở Người, để
Người sẽ không chết ở ngoài Giê-ru-sa-lem, nên Người không muốn thay đổi kế hoạch
của Chúa Cha chỉ vì vua Hê-rốt (hoặc bất
cứ ai) đe dọa Người.
Ít ai trong chúng ta sống mà biết được
về lâu về dài, nhưng chúng ta đều có thể chắc chắn về những gì Chúa muốn chúng
ta làm hôm nay. Vậy điều đầu tiên bạn
hãy hỏi Chúa vào buổi sáng, là “Chúa muốn con sống hôm nay như thế nào?” Bạn hãy dừng lại một chút và để Người trả lời
cho bạn. Có thể Người chỉ nói với bạn một
lời thôi, như “bình an” hoặc “hy vọng”.
Hoặc có thể Người giúp bạn nhớ đến một mối tương quan đang cần được phát
huy hơn. Hoặc có thể Người hướng dẫn bạn
nghĩ xem bạn phải làm sao để tỏ lòng cảm thông với một người bạn cùng sở
làm. Hầu hết, câu trả lời của Chúa sẽ
liên hệ đến những bổn phận và trách nhiệm hằng ngày của bạn. Và như thế, bạn thực thi những bổn phận ấy,
tin rằng sứ mệnh của mình là như vậy.
Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần giúp bạn quyết tâm và đừng đi ra ngoài kế hoạch
Chúa đã thiết lập cho đời bạn.
Nhưng đôi khi Chúa có những chương
trình bất ngờ. Có thể Người sai bạn đi một
hướng khác, như mời gọi bạn hãy nói chuyện với người đồng nghiệp về đức tin của
bạn. Hãy tín thác nơi Người! Hãy để Thánh Thần dẫn dắt bạn. Dù là bất cứ gì, bạn hãy viết xuống và đem
theo với bạn trong ngày. Cứ để Chúa làm
sức mạnh và che chở cho bạn. Hãy để Người
ở với bạn trong tất cả những gì bạn nói và làm hôm nay.
“Lạy
Cha, Cha muốn con làm gì hôm nay? Lạy
Chúa, xin hãy đến và dẫn dắt mọi bước đường con đi”.