Chúa Nhật tuần 31 Thường niên

Suy niệm Khải Huyền 7:2-4,9-14

Lễ các thánh nam nữ

 

Chính Thiên Chúa chúng ta, Đấng ngự trên ngai, và chính Con Chiên đã cứu độ chúng ta.  (Khải Huyền 7:10)

 

          Hôm nay chúng ta mừng kính các thánh, “những nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh” chúng ta và toàn thể Giáo Hội (Do-thái 12:1).  Chúng ta thường ít nghĩ về điều này, nhưng hằng triệu người nam nữ trên trời hiện đang cầu nguyện cho chúng ta và quý mến chúng ta.  Nếu như bạn nghe được họ, có thể họ sẽ nói “Xin đừng bỏ cuộc!  Hãy ở bên cạnh Chúa Giê-su!  Điều ấy đáng làm lắm!”

          Hầu hết các vị thánh này là những người giống như chúng ta, chỉ khác một điều là giờ đây họ đang ở trên trời.  Cuộc sống của họ phản ánh cuộc sống của chúng ta với những ước muốn, nghi ngờ và phấn đấu để theo Chúa Giê-su.  Bạn có phải là một người vợ, người mẹ hay một cô giáo không?  Nếu phải, bạn hãy nhìn vào thánh Elizabeth Ann Seton.  Có phải bạn đang cầu nguyện cho những người trong gia đình đang rời xa đức tin không?  Hãy xin thánh Mônica cầu nguyện cho họ nữa.  Bạn có đang phấn đấu để phân chia thời giờ cầu nguyện, làm việc và giải trí không?  Hãy để thánh Bênêđictô giúp bạn.

          Lễ trọng hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng các vị thánh trên trời không phải tất cả đều nổi tiếng như Mẹ Têrêxa hoặc Phanxicô Átxixi.  Nhưng danh sách các vị gồm có ông bà, cha mẹ, bạn bè và cả những linh mục chính xứ của chúng ta nữa.  Những người đã gần gũi chúng ta khi họ còn sống cũng đang gần gũi chúng ta trong tinh thần, họ là một nhóm ở trên trời hỗ trợ chúng ta!  Họ đang nhìn xuống chúng ta với lòng yêu thương và quan tâm, rồi họ không muốn gì hơn là thấy chúng ta mỗi ngày một lớn lên trong tình yêu của Chúa Ki-tô.

          Kế hoạch ấy của Chúa chẳng tuyệt vời sao?  Người đã ban cho chúng ta ơn sự sống.  Người đã cho chúng ta có gia đình và bạn bè.  Người đã ban cho chúng ta mỗi người một tài năng độc đáo để chúng ta làm vinh danh Người.  Người còn ban cho chúng ta ơn cứu độ, cùng với các bí tích đem lại sự sống và ân sủng để nâng đỡ chúng ta.  Rồi như thế vẫn chưa đủ.  Thêm vào những ân huệ này, Người đã kêu gọi chúng ta ở với Người trên thiên đàng – đến muôn đời!

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì tất cả các thánh đang cầu nguyện cho con và giúp con mỗi ngày.  Lạy Chúa, con chúc tụng và tôn vinh Chúa vì Chúa dọn cho con một chỗ để ở với họ, nơi con có thể thờ phượng Chúa đời đời”.