Thứ Tư tuần 32 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 17:11-19

 

Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.  (Lu-ca 17:19)

 

          Câu chuyện mười người phong hủi chứng tỏ Chúa Giê-su rất muốn chữa lành chúng ta khỏi bệnh tật thiêng liêng cũng như bệnh tật thể xác.  Tất cả mười người này đều được chữa lành, nhưng chỉ có một người trở lại với Chúa Giê-su để ngợi khen Thiên Chúa.  Xét theo lời Chúa Giê-su, chỉ có người này mới nhận được sự chữa lành sâu xa hơn, chữa lành trong tâm hồn anh.  Bạn hãy đọc câu chuyện sau đây, do một trong số những độc giả của chúng tôi gửi tới, như một thí dụ về việc chữa lành cả hai phương diện mà Chúa muốn thực hiện trong cuộc đời chúng ta:

          “Mùa xuân này, đứa con trai 6 tháng tuổi của tôi mắc bệnh về da trầm trọng ở lưng và cẳng chân.  Ở một ít chỗ, những vết ban đỏ đã phát triển thành mụn.  Bác sĩ cho thuốc, nhưng thuốc chỉ tạm thời giúp bớt đau thôi.  Thằng bé rất khổ sở!

          “Khoảng thời gian ấy, chồng tôi và tôi dự một cuộc tĩnh tâm có phần nghi thức phụng vụ xin ơn chữa lành.  Linh mục hướng dẫn cuộc tĩnh tâm nhấn mạnh rằng Chúa luôn muốn làm những điều tốt lành cho con cái Người.  Chúng ta đừng nghĩ là những đau yếu của chúng ta trực tiếp đến từ Chúa hoặc Người không thể chữa lành chúng ta.  Tôi lập tức nghĩ đến con chúng tôi.  Tôi đã bắt đầu nghĩ rằng có lẽ nó sẽ cứ như vậy và hy vọng của chúng tôi là nó sẽ dần dần chịu đựng được căn bệnh của nó.  Đầu óc tôi không nghĩ tới quyền năng chữa lành của Chúa.  Tôi nói với chồng tôi và chúng tôi cùng nhau bước ra để cầu nguyện xin ơn chữa lành cho con chúng tôi.

          “Khi trở về nhà, chúng tôi không thấy có gì thay đổi cả.  Nhưng chúng tôi tiếp tục cầu nguyện và tin vào Chúa.  Ngày thứ ba, sau khi thức dậy, chúng tôi ngạc nhiên thấy da của cháu đã hoàn toàn được bình phục, giống như da của một đứa trẻ sơ sinh.  Chúng tôi quá khích động trước những gì Chúa đã làm, đến nỗi chúng tôi cứ lớn tiếng cười hoài.

          “Việc chữa lành này cho thấy tôi có thể tín thác nơi Chúa thật nhiều.  Tôi đã để cho đức tin của mình teo thắt lại, nhưng Chúa đã làm cho nó nở ra ngày hôm ấy.  Phải, con trai tôi đã được chữa lành, nhưng cả tôi cũng được chữa lành, nên tôi sẽ không bao giờ quên chuyện này!”

          Chúa muốn giải phóng chúng ta.  Người muốn thực hiện những điều tốt lành cho con cái Người, có khi bằng những phép lạ nho nhỏ, nhưng nhiều khi bằng những phép lạ to lớn.  Điều duy nhất chúng ta cần phải làm, là hãy tin rằng Chúa lắng nghe mọi tiếng kêu van của chúng ta.

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì quyền năng chữa lành của Cha.  Con kính dâng Cha tâm hồn con và tin rằng Cha chẳng muốn gì hơn là làm điều tốt lành cho con!”