Thứ Ba tuần 34 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 21:5-11

 

Anh em đừng sợ hãi.  (Lu-ca 21:9)

 

          Chúa Giê-su kể ra thật nhiều vấn đề xem ra quá quen thuộc với chúng ta:  động đất, nạn đói, ôn dịch, chiến tranh và sự sụp đổ của những điều xem ra rất mạnh mẽ.  Tuy nhiên lời khuyên Chúa ban cho chúng ta khi gặp những tình huống ấy lại thật ngắn gọn:  “Anh em đừng sợ hãi” (Lu-ca 21:9).  Khi tình trạng công ăn việc làm hiện thời đang xuống dốc và những xung đột đang làm mất đi hòa bình, khi thảm họa và những tin đồn trở thành đầu đề truyền thông, thì làm sao chúng ta không sợ hãi chứ?  Chỉ biết nói “Đừng sợ hãi;  đừng hoảng sợ” thì giản dị quá đi!

          Nhưng quả thực là giản dị.

          Bạn hãy nhớ giản dị không có nghĩa là dễ dàng.  Lắng nghe huấn lệnh của Chúa Giê-su ở đây đòi hỏi người ta phải có kỷ luật, tự chế và nhất là bảo đảm có tình yêu sâu xa và gắn bó của Chúa Cha.  Chúng ta thường rất dễ dàng chấp nhận và thi hành kỷ luật.  Hoặc ít nhất chúng ta biết điều gì phải làm và phương thức thi hành điều ấy.  Nhưng kỷ luật và quyết tâm lại có thể đưa          chúng ta đi quá xa, cho nên chúng ta mới cần phải ngụp lặn trong tình yêu của Chúa.

          Thánh Phanxicô Salêsiô đã có lần khuyên chúng ta:  “Nửa giờ suy gẫm mỗi ngày là cốt yếu, trừ khi bạn bận rộn.  Nhưng thực ra cần tới một giờ”.  Việc này áp dụng cho trường hợp bạn đang băn khoăn lo lắng.

          Vậy hôm nay (và mọi ngày), bạn hãy dành thời giờ để chiêm ngưỡng chân lý cốt yếu của đức tin chúng ta:  Thiên Chúa đang chăm sóc bạn, hôm nay, ngày mai và mọi ngày.  Thánh Phanxicô nói rằng Chúa sẽ che chở bạn khỏi bị đau khổ, hoặc Người sẽ ban cho bạn sức mạnh và ân sủng để bạn chịu được đau khổ ấy.  Bạn là người con rất yêu dấu của Chúa, nên Người sẽ dẫn dắt bạn đi an lành qua mọi sự, dù có sóng gió.  Người nắm tay bạn, điều chỉnh bước chân bạn theo bước của Người và hứa sẽ bồng bạn trong vòng tay khi bạn không thể đứng nổi nữa.

          Vậy bạn hãy nói cho Chúa biết những gì đang làm cho bạn sợ hãi ngay lúc này, và xin Người giúp đỡ bạn.  Lệnh của Người là “Anh em đừng sợ hãi” không phải là điều không thể thực hiện.  Bạn cứ gác qua một bên mọi tư tưởng khiến bạn mất an bình, rồi cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho bạn những tư tưởng mới, tức những tư tưởng của Người, về bất cứ điều gì làm cho bạn lo lắng.  Nếu được, bạn hãy viết xuống những gì khích lệ bạn và hãy trở lại với chúng mỗi khi lo lắng vừa mới ló mặt ra.

          Mỗi ngày, bạn hãy khẳng định rằng “Tôi sẽ không sợ hãi” và hãy nhìn Chúa hành động.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa nắm lấy tay con hôm nay và thì thầm những tư tưởng của Chúa vào tai con.  Lạy Chúa, con muốn sống trong bình an của Chúa, không sợ hãi bất cứ điều gì trước mặt”.