Thứ Tư tuần 34 Thường niên
Suy niệm Đa-ni-en 5:1-6,13-14,16-17,23-28
Thần khí của Thiên Chúa ở nơi ngươi.
(Đa-ni-en 5:14)
Di sản của hai trong số bốn người con
của gia đình Elliot rất đáng khâm phục.
Thứ nhất, đó là Jim, người đã chết như vị tử đạo đang khi rao giảng Tin
Mừng tại Ecuador. Sách vở được viết để nói về ông và phim ảnh cũng được
thực hiện. Còn Bert, anh của ông, thì vào
khoảng hơn hai mươi tuổi đã chuyển đến Peru làm một nhà truyền giáo và sống ở
đó nhiều thập niên. Sách vở ít viết về
Bert. Một nhà văn khi suy tư về cuộc đời
hai anh em này, đã gọi Jim là “sao đổi ngôi”, vì những hoạt động truyền giáo của
ông được nhiều người biết đến, còn Bert được gọi là “sao lu mờ” vì những đóng
góp của ông ít được đưa lên những tựa đề báo chí.
Câu chuyện của ngôn sứ Đa-ni-en giống
với câu chuyện của Jim hơn là Bert, vì nó mang tính cách vũ trụ. Những mạo hiểm của ngôn sứ Đa-ni-en được kể lại
trong Kinh Thánh với chi tiết sống động:
những điềm kỳ dấu lạ, một hang sư tử và những thế lực chống lại các vua
Ba-by-lon. Trong bài đọc thứ nhất hôm
nay, khi biết được Đa-ni-en có thể giải thích lời tiên tri và ông có được “Thần
khí” ở “nơi” mình, vua Ba-by-lon liền hỏi ý ông sau khi vua nhìn thấy một bàn
tay bí mật viết chữ trên tường (Đa-ni-en 5:14).
Rồi như Đa-ni-en đã làm nhiều lần trước kia, giờ đây ông giải thích điềm
kỳ và chứng tỏ lòng can đảm phi thường.
Ngôn sứ Đa-ni-en có thể được coi như một
“sao đổi ngôi”, nhưng nếu gọi ngài như thế trước mặt ngài, có lẽ bạn sẽ nhận được
một cái nhìn chế nhạo. Điều ấy đúng đối
với Jim Elliot và thậm chí ngay với Bert cũng vậy, nếu bạn so sánh họ với một
vì sao. Không ai trong số những người
này đã thưa xin vâng với Chúa để được trở thành sao nọ sao kia hay bất cứ điều
gì đó. Tất cả những gì họ đã làm khi
thưa xin vâng với Chúa là Đấng quan trọng trên hết, đó là hết sức cố gắng trung
thành với Người.
Thánh Thần, Đấng đã ở với Đa-ni-en, với
Jim và Bert Elliot cũng đang ở với chúng ta.
Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta thưa xin vâng đối với những thúc giục
của Người? Có lẽ chúng ta sẽ không đi
vào rừng sâu hoặc đứng trước cửa đền vua, nhưng là chúng ta sẽ làm những điều
vĩ đại và tốt đẹp cho Chúa. Ngay nơi
chúng ta đang ở, con người chúng ta đang là, chúng ta sẽ thắp cho thế giới bừng
sáng lên. Dù là sao đổi ngôi lóe sáng
hay sao đứng yên, chúng ta cũng sẽ chiếu tỏa tình yêu và ân sủng của Chúa.
“Lạy
Chúa, con cảm tạ Chúa đã gọi con phục vụ Chúa.
Xin giúp con thưa xin vâng đối với những soi sáng của Thánh Thần Chúa
hôm nay”.